Bài ca sổ mũi viêm họng....
Monday, May 18, 2009 6:01:00 PM
Lâu lắm chẳng post bài nào, viết vài dòng cho 2 con gái yêu.
Hôm nay hai đứa lại mũi chảy ròng ròng
. Mà chả biết do thời tiết tệ hay do mẹ tệ nữa, cứ cho hai đứa mặc áo mỏng, không khẩu trang phơi mặt ngoài đường ( hic xấu hổ quá).
Thỏ Bông chảy mũi gần 1 tuần, mẹ quyết tâm chỉ rửa nước muối ( sợ uống kháng sinh con đã còi lại càng còi hơn), nhưng mà mẹ làm không đều thường xuyên nên lúc khỏi lúc không
. Ba bảo y chang như con cún ( Bính Tuất mà )- mũi lúc nào cũng ướt. Bông nghe thấy giẫy đành đạch: " Không mà mẹ, không phải cún đâu" -" Ừ thì không phải cún, thế thì là công chúa xinh hả ?( điệu chảy nước
..?) Nhưng mẹ đừng có hiểu nhầm-" Bông không là con cún- Bông là con dùa (rùa
) mà , " Ủa sao vậy? " Con dùa đẹp mà mẹ, nó bơi bơi thế vầy nè " ( hai tay dang ra vẫy vẫy), rùa ở trong nước nên không sổ mũi ha mẹ?
Ôi trời con gái tôi...ở trong nước thì sổ mũi không thấy!!!!
Nhím trộm vía dạo này đỡ viêm họng hơn chút ( khoản ăn uống của em thì vẫn tệ vậy, mẹ chẳng giữ được
). Nhím đeo dì Bé và Ba khủng khiếp , có cái bài nói ra ai cũng phải thương " Dì Bé đi làm về muộn quá à, em quá nhớ dì Bé luôn "; " Ba đi chơi bida hoài àh, con quá nhớ ba luôn"...Ba la mẹ quá trời cái vụ hay chiều cho em ăn uống linh tinh, ngày càng tăng ký ( nhưng tối nay mẹ trên bếp xuống bắt được có hộp vuông vuông giữa hai ba con, hai ba con tâm đắc lắm, này thì ba một miếng con một miếng, ăn đi sôcôla Pháp đấy con,còn ngon hơn Thuỵ Sỹ
, hai ba con nhà béo ăn say mê trong lúc con Thỏ Bông còi lượn lờ xung quanh mặt bàng quan chẳng thèm ăn miếng nào..)
Lại quay lại vụ sổ mũi viêm họng, đáng lẽ mẹ vẫn tiếp tục cuộc chiến rửa mũi nước muối với Thỏ , nhưng rồi em Nhím hôm qua đi chơi sinh nhật vui quá, chiến đấu có 3 hộp và 2 viên kem
, đi về trên đường khuya cứ khơi khơi, không áo không khẩu trang...nên kết quả: viêm họng, chảy mũi. Mà Nhím thì...mẹ biết quá, cứ thuốc dùm em, không thì em sẽ nặng hơn, sẽ sốt li bì...mẹ tha hồ mà thức đêm lau mát cho em hạ sốt nhé...nên mẹ thương em trước, mẹ thương mẹ sau...cộng thêm con rùa còi sổ mũi 1 tuần không đỡ...cho đi bs luôn..Tay cầm hai bịch thuốc, hai đứa lon ton đi về...
Kết thúc entry bằng một câu chuyện nội bộ giữa hai chị em:
Thỏ Bông ( sau khi gọi điện cho bà ngoại xong): " Hai ơi gọi điện cho bà nội đi " ( chả là em đang cao hứng tiêu tiền trong thẻ của mẹ ; mà bà nội thì đã mất ).
Nhím ( giọng rất đàn chị ): " Thôi, bà nội chết rồi, gọi điện làm sao được, nhắn tin nhắn đi " !!!
Hôm nay hai đứa lại mũi chảy ròng ròng
Thỏ Bông chảy mũi gần 1 tuần, mẹ quyết tâm chỉ rửa nước muối ( sợ uống kháng sinh con đã còi lại càng còi hơn), nhưng mà mẹ làm không đều thường xuyên nên lúc khỏi lúc không
Nhím trộm vía dạo này đỡ viêm họng hơn chút ( khoản ăn uống của em thì vẫn tệ vậy, mẹ chẳng giữ được
Lại quay lại vụ sổ mũi viêm họng, đáng lẽ mẹ vẫn tiếp tục cuộc chiến rửa mũi nước muối với Thỏ , nhưng rồi em Nhím hôm qua đi chơi sinh nhật vui quá, chiến đấu có 3 hộp và 2 viên kem
Kết thúc entry bằng một câu chuyện nội bộ giữa hai chị em:
Thỏ Bông ( sau khi gọi điện cho bà ngoại xong): " Hai ơi gọi điện cho bà nội đi " ( chả là em đang cao hứng tiêu tiền trong thẻ của mẹ ; mà bà nội thì đã mất ).
Nhím ( giọng rất đàn chị ): " Thôi, bà nội chết rồi, gọi điện làm sao được, nhắn tin nhắn đi " !!!




