Kỷ niệm cai ti giả của Nhím ( Part 1)
Saturday, July 19, 2008 10:03:00 AM
Đến bây giờ mẹ vẫn không tưởng tượng được tại sao ba mẹ lại có thể cứng rắn để vượt qua mấy ngày ấy, những ngày tập cho con gái yêu từ bỏ cái ti giả đã gắn bó gần 3 năm với con, một cuộc chiến đấu không khoan nhượng, một kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống...![]()
Tất cả cũng bắt đầu từ sự chỉ bảo của những người đi trước: cho bé ngậm ti bé sẽ ngủ ngon hơn, không quấy khóc ban đêm, bé sẽ đỡ cáu gắt lúc bé buồn ngủ....Thế là hành trang vào bv sinh Nhím của mẹ có thêm 2 cái ti giả Stage 1 - size S của Pigeon...
Nhím nghiễm nhiên chấp nhận cái ti giả như chấp nhận việc uống sữa công thức vì mẹ ít sữa ( tội nghiệp ), mẹ phải công nhận rằng cái ti là cứu cánh của mẹ trong công cuộc nuôi Nhím. Là đứa con đầu lòng, mẹ cũng gặp không ít khó khăn. Nhím khóc, ty đâu? Nhím buồn ngủ, ty đâu? Nhím ốm sốt, viêm họng, ty đâu? Cứ đến 9h30 tối dù đang chơi hăng say đến mấy, mẹ lau người xong nhét cái ty giả vào miệng là em lập tức nằm xuống, mắt chớp chầm chậm và ngủ luôn, thương ơi là thương.
Mẹ mua 3 cái, vệ sinh sạch sẽ liên tục và hấp chung với bình sữa.Nhím lên 1,mẹ lại đổi 3 cái stage 2 lớn hơn với cấu tạo khác để không ảnh hưởng đến nướu,lợi và việc mọc răng. Có những đêm ngủ say Nhím há miệng rơi cả ti ra, nhưng chỉ cần trở mình là lập tức cái tay mò mẫm xung quanh nhặt ngay được ti cho vào miệng, chỉ trong khoảng 3-5s ( tại sao lại có thể biết được chỗ nhanh thế nhỉ, và không cần mở mắt luôn, cứ thế cho vào miệng, đúng là siêu nhân
).
Mọi chuyện bắt đầu khi hết stage 2, phải đổi ti giả sang stage 3 - size và kiểu khác để phù hợp với việc mọc răng. Ba và mẹ đi khắp SG để tìm, đi hết các siêu thị, cửa hàng mẹ và bé mà không có ( chả hiểu sao mà lại hết hàng đúng đợt thế nữa)
Không có, đành để Nhím tiếp tục dùng cái cũ…
Sau một tháng, ba mẹ mua được ti mới, nhưng ôi thôi nàng Nhím đã quen dùng kiểu cũ nên quyết tâm không dùng
. Nịnh nọt, quát nạt, đánh lạc hướng đủ kiểu mà nàng ta vẫn quyết tâm không. Ti kiểu mới dài hơn, thẳng hơn, không phình ra ở đầu, không bẹt ở thân, ngậm không thích. Rình nàng ngủ rút cái ti cũ ra, cho cái ti mới vào, mút một cái là tỉnh dậy khóc ngay, sao mà tinh thế không biết![]()
Tình hình căng thẳng rồi đây, sang stage 3 mà dùng stage 2 thì sẽ bị ảnh hưởng việc mọc răng, ảnh hưởng đến nướu lợi, rồi con gái mẹ sẽ ăn đu đủ không cần muỗng, mẹ sẽ phải làm lụng vất vả để có thêm tiền hồi môn bù lại cái miệng hô
…Mẹ giật mình nhớ cái hình của mẹ hồi bé với hai cái răng thỏ, chết thật
. Ngày nào mẹ cũng bắt Nhím há miệng mười mấy lần để kiểm tra răng xem có hô không, rồi giấu cái ti đi, tối Nhím ngủ say là cất...
Nhưng các biện pháp đó chẳng có hiệu quả cao.Tối nào nghe Nhím mút chùn chụt mẹ cũng sốt ruột, cũng lo.Mà tình hình là khó mà bỏ được, răng thì theo mẹ là hô lắm rồi, chết thật. Ba mẹ quyết định, phải cai thôi.





