My Opera is closing 3rd of March

Ktrang

Stories of me

Subscribe to RSS feed

Entry for July 17, 2008

Entry for July 17, 2008 magnify

Phù, hết mấy ngày căng thẳng!!!

Hai nhóc đã đỡ sốt, Nhím bắt đầu đòi ăn và mẹ lại bắt đầu thực hiện bài cất giấu. Dì bé đã qua 3 ngày phỏng vấn, chả học được chữ nào vì suốt ngày hết Thỏ lại đến Nhím yêu cầu phục vụ. Sáng dậy vừa mở mắt, " dì ơi con muốn đi...ị" Tội nghiệp tuổi thanh xuân của dì, vừa tốt nghiệp đời còn vui phơi phới, bây giờ là đệ tử của "sở thú Trần Não" !!! Đành chịu thôi, mẹ thì ...thanh thản đến lạ lùng, có ngay "tuần trăng mật tại gia!!!"

Nhắc cái vụ em Ủn Ỉn nhà cô Hạnh cai sữa, mẹ lại nhớ đến những ngày khủng khiếp Nhím xù cai ti giả. Chỉ tại mẹ và ba để em dùng ti giả...quá tuổi, chẳng thể nào bỏ được nên em cai... như là cai bỏ kẹo mút vậy..Còn Thỏ Bông hiện tại thì có cái gối ôm bé tí từ hồi mới sinh, đã dặt dẹo xẹp lép lắm rồi, nhưng mà quý ai lắm mới cho ôm một cái, không thì đừng hòng, tối nào cũng hỏi: gối em đâu???

Chi tiết sẽ tiếp tục vào ngày mai,sau khi mẹ ngủ dậy, buồn ngủ quá....