My Opera is closing 3rd of March

Ktrang

Stories of me

Subscribe to RSS feed

Cả nhà sốt rồi, em bị theo, tội nghiệp 2 bé cưng quá!

Cả nhà sốt rồi, em bị theo, tội nghiệp 2 bé cưng quá! magnify

Tuần vừa rồi cả nhà lây sốt siêu vi, bệnh te tua, tưởng là mẹ cũng suy sụp luôn, thế mà may sao đến hôm nay vẫn chưa ...bị gì ( trộm vía ), chỉ khổ thân hai đứa cứ suốt ngày sốt, ho, tái đi tái lại, tội nghiệp ghê!!! Ba Thái mở đầu dịch sốt, rồi tới bác Phương, bà ngoại, cậu Vũ, Thỏ, Nhím... Cả nhà bệnh, ăn uống không nổi, siêu nhân Hồng của mẹ không thèm uống Milo nữa ( chết chưa, ai bảo suốt ngày sợ con béo phì không cho uống Milo ), cũng không thèm ăn dưa hấu luôn. Ho suốt đêm ,con ngủ không ngon mẹ cũng không thể nào ngủ được, lại còn sốt lại nữa. Thỏ Bông thì chảy mũi ròng ròng không cho lau mũi, cứ lấy tay quẹt quẹt...; suốt ngày "Bà mẹ ơi"- ( gọi ba và mẹ chung luôn cho khỏe, tiện), uống thuốc thì kêu "uống kẹo...". Ba thì bệnh lâu quá, mẹ phải bắt ba đi bệnh viện truyền dịch, chứ ba bệnh mãi không làm việc được thì mẹ chịu hết nổi, mấy ngày vừa dạy nv vừa làm ( dạy nữa đấy, dạy xong vào nấu cơm cho nv ăn..., còn hơn cả osin..).

Tối nay đưa dì bé đi mua đồ chuẩn bị phỏng vấn, con ăn rất ít, nhưng mà đã biết làm điệu để ba chụp hình chứ không lờ đờ như tối quaMua đồ xong:" mẹ ơi con muốn ăn khoai tây chiên"- nhưng mà trời đang mưa, để mẹ tìm xem có chỗ nào..."-" bên kia kìa mẹ..." trời sao mà tinh thế, Jolie bee nhé, mừng quá..con ăn được thêm mấy miếng khoai, cũng đỡ, giờ mới thấy sao mà lúc con chịu ăn mình khỏe thế, chả phải quan tâm bao giờ, cứ sợ con béo phì, thì cũng độ II rồi, cũng lo... nhưng mà mấy ngày này thì...độ V cũng được, đúng là làm mẹ khổ thế, béo quá thì lo, không ăn càng lo hơn, làm sao bây giờ...

Được một ít khoai tây, thêm nửa ly Milo, thế là cũng khá rồi, siêu nhân Hồng bị sụt 2kg, Thỏ Bông chắc cũng xuống theo...Đành chịu thôi chứ sao bây giờ. Về nhà: "con ngủ với mẹ thôi" , Mẹ đồng ý: " hôm nay con bệnh con ngủ với mẹ, mai con ngủ với dì Bé nhé" - Siêu nhân:" Dạ,lúc nào con hết bệnh con ngủ với dì Bé, nhưng mai con vẫn chưa hết bệnh đâu mẹ ạ ". Hai Lúa của mẹ cũng bắt đầu biết lý luận rồi đây, nhưng mà phải tập cho con tính tự lập chứ, con đã bắt đầu lớn rồi mà...

Con yêu thương ai thì tất cả là siêu nhân Hồng giống như con vậy, con gái mẹ chả bao giờ ích kỷ nghĩ cái gì tốt là phải của mình, nhưng ai mà con không thích thì chỉ được là " Siêu nhân đen thui " thôi.Mẹ chỉ muốn suốt đời mẹ là siêu nhân Hồng của riêng con và Thỏ Bông, con phải cố gắng lên để nhanh khỏi bệnh, con lại tiếp tục đòi ăn, đòi mở tủ lạnh 15p 1 lần, lại trốn mẹ uống Milo, Ovantine...mẹ lại tiếp tục la mắng, ngăn cản, giấu sữa như trước đây con nhé, con bệnh không ăn thế này, mẹ chả biết phải làm sao...

Đành chờ vào ngày mai vậy, mong là hai đứa đỡ hơn