NHỮNG NGÀY THÁNG TƯ
Monday, May 16, 2011 7:07:36 AM
Hôm nay là ngày 14/4 Âm lịch, những ngày này các Chùa đều trang hoàng rực rỡ với Cờ, lồng đèn và Hoa trong Chánh điện.
Mình không phải là Phật tử chính thức, chỉ là Phụ Huynh, đưa đón và dự Ngày lễ Phật Đản của Chùa. Nhìn con gái ngày một lớn hơn, đứng ra đọc lời dẫn trong tiết mục Văn Nghệ mở đầu, với mình, đó cũng là niềm hạnh phúc rồi. Lúc về, mình hỏi My ” con không thuộc lời thoại hay sao mà hình như có chỗ Mẹ thấy con ngừng lại?” Con bé trả lời:” Tại Chim Oanh Vũ do Cát Tường múa đó, đúng ra chỉ chạy 2 vòng mà Cát Tường lại chạy đến 5 vòng, làm người nông dân đi vòng vòng để tìm hoài mà không thấy, nên con cũng phải ngừng lời thoại cho khớp” nghe mà vui và tức cười gì đâu. Năm nay mình mới cho Tony đi dự Lễ chung, nhưng nóng nực quá nên bé đòi về sớm, đến khi đi đón My thì lại đòi theo, trên đường về cả hai chị em lại nghêu ngao hát bài hát mới.
Sáng nay, đi làm ngang Chùa Linh Sơn và Vĩnh Phước với đông nghịt dòng người mặc áo lam, mình cũng thấy rất vui, lòng cũng có chút hân hoan khó tả và cũng tiếc không ít vì tối nay bận học không thể ghé Già Lam để xem văn nghệ như năm trước. Mới đó mà đã một năm nữa rồi, thời gian qua nhanh quá. Nhớ năm trước mình còn bắt Anh Long nghỉ bán để xuống Chùa này xem Văn Nghệ cùng mình, thế mà giờ đã là một năm.
Vài dòng để lưu lại không khí phấn khởi của Tháng Tư này, chúc điều an lành sẽ đến với mọi gia đình, mọi người.
Mình không phải là Phật tử chính thức, chỉ là Phụ Huynh, đưa đón và dự Ngày lễ Phật Đản của Chùa. Nhìn con gái ngày một lớn hơn, đứng ra đọc lời dẫn trong tiết mục Văn Nghệ mở đầu, với mình, đó cũng là niềm hạnh phúc rồi. Lúc về, mình hỏi My ” con không thuộc lời thoại hay sao mà hình như có chỗ Mẹ thấy con ngừng lại?” Con bé trả lời:” Tại Chim Oanh Vũ do Cát Tường múa đó, đúng ra chỉ chạy 2 vòng mà Cát Tường lại chạy đến 5 vòng, làm người nông dân đi vòng vòng để tìm hoài mà không thấy, nên con cũng phải ngừng lời thoại cho khớp” nghe mà vui và tức cười gì đâu. Năm nay mình mới cho Tony đi dự Lễ chung, nhưng nóng nực quá nên bé đòi về sớm, đến khi đi đón My thì lại đòi theo, trên đường về cả hai chị em lại nghêu ngao hát bài hát mới.
Sáng nay, đi làm ngang Chùa Linh Sơn và Vĩnh Phước với đông nghịt dòng người mặc áo lam, mình cũng thấy rất vui, lòng cũng có chút hân hoan khó tả và cũng tiếc không ít vì tối nay bận học không thể ghé Già Lam để xem văn nghệ như năm trước. Mới đó mà đã một năm nữa rồi, thời gian qua nhanh quá. Nhớ năm trước mình còn bắt Anh Long nghỉ bán để xuống Chùa này xem Văn Nghệ cùng mình, thế mà giờ đã là một năm.
Vài dòng để lưu lại không khí phấn khởi của Tháng Tư này, chúc điều an lành sẽ đến với mọi gia đình, mọi người.








