My Opera is closing 3rd of March

NHỮNG BƯỚC ĐI CỦA CON GÁI

Mới đó mà con gái của Mẹ cũng đã lớn nhanh rồi nhỉ, 9 tuổi rồi còn gì.

Mở đầu là Trại Hiếu 2010 ở Chùa Pháp Vân nhé, lần đầu đi Trại với những hớn hở và tự lập khi chuẩn bị đồ dùng cá nhân của mình.

Tiếp đến là Nha Trang hè 2010.
Và đây là Vulan 2010 với nước mắt của cả con và Mẹ.
Kế đến là Trại Bồ Đề - ở Long An : kỳ thi vượt cấp 2010

Con gái mình ngồi ở đâu ta?
Chuẩn bị qua cầu nào
giải mật thư được chưa các con?
nấu ăn gì mà khói quá
Mẹ nhớ Chu Niên có chụp hình mà sao bây giờ không nhớ đã lưu ở đâu cả. Nhìn con gái ngày một lớn, Mẹ rất vui, con cố gắng ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ và tự lập trong sinh hoạt cũng như học tập nghen con, đừng để Mẹ phải nhắc nhở hoài nhé con gái!

NHỮNG NGÀY THÁNG TƯMÙA VU LAN BÁO HIẾU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.