NHỮNG KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ
Thursday, March 17, 2011 3:56:18 AM
Hôm nay ngày 17/3, dư âm của ngày 16/3 vẫn còn đầy trong tôi, thêm một tuổi mới không biết nên vui hay buồn. 34 tuổi, nghe cũng già già mà cũng trẻ trẻ, già so với những sinh nhật ngày xưa của lứa tuổi 19-20 với đầy đủ bạn bè quây quần ở nhà Mẹ, trẻ với những gì mình hy vọng và chờ đợi ở tương lai, cứ tự nhủ mình chỉ mới 34 nên chưa đạt được thành công như anh chị của mình là điều tất yếu.
Cám ơn các bạn của tôi đã nhớ và đã "nhậu" cùng mình một bữa rất vui, 12 g đêm mà tâm sự vẫn còn đầy, chưa muốn về dù biết quán sắp đóng cửa. Sau bao nhiêu năm chỉ biết đến chồng con, gia đình, kiếm tiền thì giờ mình cảm thấy mình cũng cần có những người bạn, những mối quan hệ xã hội để phần nào giải tỏa áp lực của cuộc sống. Rất tiếc vào ngày quan trọng này thì máy điện thoại của mình lại hết pin từ 4h đến 7h tối, nên Phúc Hưng có gọi điện cho mình mà không được, đến sáng 17/3 thì Hưng mới gọi được, tiếc gì đâu, bằng không là mời Hưng nhậu chung với các bạn thì được rồi. Thật ra, mình cũng muốn được gặp nhiều bạn bè, nhưng để khi khác nhậu chung cũng được, chứ gọi rủ các bạn vào ngày SN của mình thì cũng hơi kỳ.
Ông xã à, em cũng phải cám ơn anh vì đã để cho em tự do với các mối quan hệ bên ngoài của em, dù em có ngồi nhậu 6 h với các bạn của mình thì cũng không sao, anh luôn muốn em được vui vẻ cùng với các bạn của mình.
Niềm hạnh phúc của mình là con gái cũng rất yêu thương Mẹ, bài thơ và tấm thiệp con gái tự làm tặng mẹ là niềm hạnh phúc vô cùng của mình.
Cám ơn con gái cưng của Mẹ nhé, hôm nay con thi giữa học kỳ rồi, cố gắng làm bài con nhé. Tội nghiệp chỉ có Bé My được đi ăn chung với Ba mẹ, Mẹ lại bỏ Tony ở nhà mất rồi, tối nay về Mẹ sẽ dắt con trai đi nhà sách, bù lại con nhé.









nguyễn lưu khanhnguyenluukhanh # Thursday, March 17, 2011 4:21:24 AM
Unregistered user # Tuesday, March 22, 2011 7:25:46 AM
ktrang77 # Thursday, March 24, 2011 5:24:49 AM
Thật ra bữa đó Trang cũng đắn đo không biết nên gọi cho Thành hay không, sau cùng ngại nên thôi, cũng chỉ vài người bạn thôi nhưng rất ấm cúng và vui vẻ ( cảm giác của mình là vậy). Lúc đi nhậu tiếp thì chỉ Trang, Khanh và Hải đi thôi. Cảm ơn lời chúc của Thành, qua tuần sau đến lượt SN Thành rồi, tổ chức đi nhậu đi..
Unregistered user # Tuesday, March 29, 2011 9:23:41 PM
ktrang77 # Friday, April 1, 2011 4:25:10 AM
Hic, dạo này công việc lại lung tung, stress quá mà không có ai rủ đi nhậu hết.
Unregistered user # Thursday, April 14, 2011 5:37:14 AM
ktrang77 # Thursday, April 21, 2011 6:42:13 AM
Unregistered user # Tuesday, May 17, 2011 3:53:31 PM
ktrang77 # Wednesday, May 18, 2011 2:57:07 AM
nguyễn lưu khanhnguyenluukhanh # Friday, March 16, 2012 3:43:05 AM
Unregistered user # Saturday, March 17, 2012 11:49:53 AM