My Opera is closing 3rd of March

ﻖ♥ﻖ HAPPY ﻖ♥ﻖ

let's smile when you can!

Subscribe to RSS feed

KHI CON GÁI CÓ NGƯỜI YÊU

Chẹp chẹp , thời tiết này dễ buồn ngủ ghê ! Chả biết cái Tú giờ đang làm gì nhỉ ? Híc , “con gái” đã có người yêu rồi cơ đấy , vậy mà “bu nó” – là mình đây vẫn “vườn không chợ trống “. Thỉnh thoảng cũng chạy lòng ghê , nhưng cứ mỗi lần nhìn đứa bạn cùng lớp khóc lên khóc xuống vì chàng của nó là mình… “tạ ơn chúa vì con ko yêu ai cả ” .

Người yêu của nó hơn mình 10 tuổi , làm trong ngành xây dựng , giàu …mỗi 2 tội xấu trai và chiều cao hơi khiêm tốn (anh ta cao chỉ bằng mình , trong khi đó mình chỉ đứng đến mang tai Tú … hix … ) . Mình không biết nên khuyên nó … sút anh ta đi hay cứ tiếp tục đây nhỉ ! Lão Duẩn _ “thầy nó “ thì cứ một mực khuyên con gái : nên tiếp tục mối quan hệ … nhưng chỉ bạn bè thôi (kiểu này là muốn hưởng sái từ “con gái “ đây mà !) , sau đó là đưa ra 1 bài ca bất tần về tình yêu đầy cạm bẫy … Khổ , yêu nhiều quá , bị đá nhiều quá , nên bây giờ phải trở về với “bu con tôi ” đấy .

Dẫu sao thì chuyện cũng bắt đầu rồi …” thầy bu” có nói bao nhiêu thì Tú cũng biết mình phải làm gì …21 tuổi … không quá lớn nhưng cũng chẳng phải trẻ con gì nữa (vậy mà bố mình ngày nào cũng bảo mình là “ trẻ con đít xanh đít đỏ , biết gì tình yêu”)
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28