MẤT VÉ XE BUS
Sunday, April 19, 2009 9:17:40 AM

Mình bị rớt mất bao đựng thẻ xe bus rồi , trong cái bao đó có cả thẻ xe bus lẫn thẻ sinh viên …Thảm quá thể ! Rớt ngay ở bến xe , mới chỉ có 5 phút thôi , vậy mà ngó qua ngó lại đã thấy biệt tăm biệt tích . Trường cách bến không xa lắm , vậy mà dù lượn đi lượn lại vẫn không thể thấy nó đâu cả . Ông bảo vệ bảo là : "chắc có ai đó nhặt rồi!”. Mình đoán : có lẽ là học sinh trường mình , nhưng đến hôm nay mình vẫn phải đạp xe tới trường .
Vì quen đi xe bus rồi , nên giờ phải đạp xe …thấy mệt thiệt (đường Hà Nội không những hẹp mà còn đông nghẹt người , đã thế lại còn nắng , gió , bụi , tắc đường , và đủ thứ mùi kinh dị ). Mình thà chen chúc trong xe bus còn hơn.







