Quan Điểm
Tuesday, August 10, 2010 11:07:33 PM
Quan Điểm - My Points of View
-Con người có thể tách ra khỏi quê hương, nhưng không ai có thể tách quê hương ra khỏi trái tim con người!
[/SIZE][/B][/FONT][/COLOR]
-Nếu một con khỉ hiểu được tiếng người, và bạn bảo nó “Hãy sống đời sống tâm linh”, thì chắc chắn nó sẽ nhe răng ra mà cười vào mặt bạn! Đơn giản đó chỉ vì đầu óc của nó "chưa tiến hoá hết từ vượn sang người"!
Tôi nghĩ, những gì mà con người chưa chứng minh được là đúng hay sai, thì đừng đả phá nó![/SIZE][/I][/FONT][/COLOR]
-Có những tượng đài được đúc lên bằng máu và nước mắt của hàng triệu sinh linh; có những tượng đài được đúc lên bằng nụ cười, niềm hạnh phúc và hi vọng…[/SIZE][/FONT][/COLOR]
-Sự thành công trong xã hội không phải dựa trên căn bản cạnh tranh (người này kéo người kia xuống) mà là tranh đua (mỗi người cố gắng hết sức mình để tiến cao hơn).[/SIZE][/I][/FONT][/COLOR]
-Con người có thể tách ra khỏi quê hương, nhưng không ai có thể tách quê hương ra khỏi trái tim con người!
[/SIZE][/B][/FONT][/COLOR]
-Nếu một con khỉ hiểu được tiếng người, và bạn bảo nó “Hãy sống đời sống tâm linh”, thì chắc chắn nó sẽ nhe răng ra mà cười vào mặt bạn! Đơn giản đó chỉ vì đầu óc của nó "chưa tiến hoá hết từ vượn sang người"!
Tôi nghĩ, những gì mà con người chưa chứng minh được là đúng hay sai, thì đừng đả phá nó![/SIZE][/I][/FONT][/COLOR]
-Có những tượng đài được đúc lên bằng máu và nước mắt của hàng triệu sinh linh; có những tượng đài được đúc lên bằng nụ cười, niềm hạnh phúc và hi vọng…[/SIZE][/FONT][/COLOR]
-Sự thành công trong xã hội không phải dựa trên căn bản cạnh tranh (người này kéo người kia xuống) mà là tranh đua (mỗi người cố gắng hết sức mình để tiến cao hơn).[/SIZE][/I][/FONT][/COLOR]
