Tôi mọc chiếc răng đầu tiên10/01/11
Monday, January 10, 2011 1:40:14 PM
Tôi vui sướng lắm, qua bao ngày tôi phải ăn đủ các thứ (mút tay, cắn tất những thứ mà tay tôi cầm được, đặc biệt là cắn cái ti giả và ti mẹ tôi...) chiếc răng đầu tiên đã nhú lên. Một bước chuyển mới, tôi sắp được măm cơm như cả nhà rồi.
Cả nhà biết không? dấu hiệu đầu tiên khi chiếc răng của tôi chồi lên là tôi vừa ti vừa cắn cho mẹ tôi một cái. Mẹ chẳng chịu sờ vào cái hàm bên dưới của tôi, chỉ lăm lăm sờ hàm trên. mà hàm trên thì nào đã chịu chồi lên đâu.
Tôi tả cái răng đầu tiên cho cả nhà nghe nhé: hắn ta là một chú ở hàm dưới của, hắn ta không chồi lên hẳn đâu. Nằm lâu quá ở dưới lợi, hắn ta bứt rứt. không đổ lên được đầu ai hắn ta đổ lên đầu tôi. Hắn làm cho tôi khó chịu, tớ muốn tương cho hắn một nhát nhưng không tương được, giống như đứa con làm đau mình mà không thể đánh được. Như những đứa khác thì bao giờ chồi lên cũng phải có đôi, rủ thêm một em "xinh tươi" đi chồi cùng. Nhưng đằng này hắn ta hơi bị lập dị lại đi có một mình. Nói nhỏ nhé: bà nội tớ bảo "mọc một răng nghịch rách trời rơi xuống đây"
Lúc mẹ tôi phát hiện ra cái răng của tôi là lúc hơn 20h tối, lúc đó ở nhà tôi có bà nội, bác Thiêm. Mẹ tôi reo lên gọi bà nội vào sờ cái răng của tôi, gọi điện thông báo cho ông nội, ông bà ngoại. Bố tôi đi ra ngoài giúp mẹ tôi nên không có ở nhà.
Tôi yêu cái răng này và tôi cũng yêu cả nhà nhiều lắm!!!
Tít
Cả nhà biết không? dấu hiệu đầu tiên khi chiếc răng của tôi chồi lên là tôi vừa ti vừa cắn cho mẹ tôi một cái. Mẹ chẳng chịu sờ vào cái hàm bên dưới của tôi, chỉ lăm lăm sờ hàm trên. mà hàm trên thì nào đã chịu chồi lên đâu.
Tôi tả cái răng đầu tiên cho cả nhà nghe nhé: hắn ta là một chú ở hàm dưới của, hắn ta không chồi lên hẳn đâu. Nằm lâu quá ở dưới lợi, hắn ta bứt rứt. không đổ lên được đầu ai hắn ta đổ lên đầu tôi. Hắn làm cho tôi khó chịu, tớ muốn tương cho hắn một nhát nhưng không tương được, giống như đứa con làm đau mình mà không thể đánh được. Như những đứa khác thì bao giờ chồi lên cũng phải có đôi, rủ thêm một em "xinh tươi" đi chồi cùng. Nhưng đằng này hắn ta hơi bị lập dị lại đi có một mình. Nói nhỏ nhé: bà nội tớ bảo "mọc một răng nghịch rách trời rơi xuống đây"
Lúc mẹ tôi phát hiện ra cái răng của tôi là lúc hơn 20h tối, lúc đó ở nhà tôi có bà nội, bác Thiêm. Mẹ tôi reo lên gọi bà nội vào sờ cái răng của tôi, gọi điện thông báo cho ông nội, ông bà ngoại. Bố tôi đi ra ngoài giúp mẹ tôi nên không có ở nhà.
Tôi yêu cái răng này và tôi cũng yêu cả nhà nhiều lắm!!!
Tít



