My Opera is closing 3rd of March

Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời

Sinh nhật Tít- 16-0-711

Uhm Uhm, nhớ lắm, nhớ lắm ngày đầy năm tôi...

Tôi được bố mẹ chuẩn bị quần áo cho từ lâu lắm rồi, tôi mặc một chiếc áo giống bố mẹ tôi "đồng phục gia đình" nhà tôi đó. Cả nhà nhìn có xinh không?? hihi

6h30 nhà tôi dời nhà đi ra nhà hàng, lên tầng 3 phòng kính... hồi hộp chờ từng người đến..
Đầu tiên là chú Đình, tiếp theo là bác Phú, rồi cô Phượng và bà Thìn, rồi cô Hà, tiếp theo là nhà ô Hưng và bác Sáng, Lành... Cuối cùng là gia đình nhà Ô Tuyên.

Có nhiều món ngon lắm, nhưng tôi thích mỗi món súp gà và mòn dưa chuột chẻ... hìhi. Gà luộc nè, lợn mán nướng lá móc mật, cá chiên giòn xào nấm, salat bò nướng và cá điêu hồng hấp xì dầu nè...nhiều nhiều lắm. ngon ngon lắm.

9h mọi người ra bàn ngồi chuẩn bị bánh sinh nhật cho tui, cả nhà thấy cái bánh cuả tui có to ko? tôi thích măm kem nhất. hờ hờ. Cả nhà đội mũ sinh nhật, đốt nến và pháo bông.....
bài hát HAPPY birtday to Tít được sướng lên... Ôi hạnh phúc ngất trời.



Và đây là món quà đầu tiên của tôi..



Tôi đã bước sang tuổi mới với không khí vui tươi thế đó. Chúc mừng sinh nhật của chính tôi:cheers:

Ngày tôi biết trèo lên giường 18/06/11

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28