Ngày thôi nôi của tôi 16/8/2010
Tuesday, January 4, 2011 11:00:43 AM
Sắp tới ngày thôi nôi của tôi, bác Thiêm (anh trai bố tôi) bay từ Đà Nẵng ra để chuẩn bị thôi nôi cho tôi.
Thật nhiều người tới thăm tôi, Chú Triệu, cô Thu, chú Đình, chú Hiệu, Cô Phượng, chú Việt và người yêu... đầy đủ bạn bè của bố mẹ tôi và cả gia đình. Nhưng nhiều cô chú không vào thăm tôi vì sợ (thăm bà đẻ) hì, không phải các cô chú ko thương tôi đâu nha
Tôi được tặng hai bộ quần áo vàng đẹp ơi là đẹp (hình siêu nhân hoành tráng do chú Dũng bạn học cấp 3 với bố tôi tặng, một bộ sữa Jonhson thơi lừng (vợ chồng chú Giang bạn học Kinh tế với bố), một chiếc xe đẩy màu tím than thích lắm nha (chú Sơn, chú Đình và chú Hiệu bạn mẹ tặng)... và điều đặc biệt là rất nhiều lời chúc hay ăn chóng lớn của các cô các chú và mọi người.
Tiếc là tôi ko được ra ngoài nên không có bức hình nào chụp chung với mọi người cả, hix hix tiếc thật đó.
Tôi yêu cả nhà lắm lắm!!!
Tít.
Thật nhiều người tới thăm tôi, Chú Triệu, cô Thu, chú Đình, chú Hiệu, Cô Phượng, chú Việt và người yêu... đầy đủ bạn bè của bố mẹ tôi và cả gia đình. Nhưng nhiều cô chú không vào thăm tôi vì sợ (thăm bà đẻ) hì, không phải các cô chú ko thương tôi đâu nha
Tôi được tặng hai bộ quần áo vàng đẹp ơi là đẹp (hình siêu nhân hoành tráng do chú Dũng bạn học cấp 3 với bố tôi tặng, một bộ sữa Jonhson thơi lừng (vợ chồng chú Giang bạn học Kinh tế với bố), một chiếc xe đẩy màu tím than thích lắm nha (chú Sơn, chú Đình và chú Hiệu bạn mẹ tặng)... và điều đặc biệt là rất nhiều lời chúc hay ăn chóng lớn của các cô các chú và mọi người.
Tiếc là tôi ko được ra ngoài nên không có bức hình nào chụp chung với mọi người cả, hix hix tiếc thật đó.
Tôi yêu cả nhà lắm lắm!!!
Tít.


