Ngày tôi biết trèo lên giường 18/06/11
Tuesday, June 21, 2011 4:40:30 PM
Mẹ tôi bận nên không ghi lại được hết những sự kiện phát triển của tôi. nay tôi đã trèo được lên giường rồi nhá, khà khà tôi rất là thích. và rồi mẹ tôi còn hào hứng hơn cả tôi. Để tôi kể với mọi người nghe nhé.
Mẹ tôi đang lau chiếu (do tôi ị bậy lên giường), mẹ tôi lau chăm chú lắm, tôi phải đứng dưới sàn nhà, mẹ tôi không cho tôi ra chỗ mẹ,
. Tôi thấy đi ở dưới thì mẹ tôi lại mắng, tôi cố gắng đặt tay trái bám lấy thành giường, tay phải tôi choài ra chiếu. Chân trái của tôi choãi ra để lấy đà, chân phải tôi cố gắng hết sức gác lên cái thành giường cao tới ngực tôi. Tôi chỉ bít "cố lên cố lên, sắp đến chỗ mẹ rồi". Chân gác lên được rồi lại bị trượt xuống, tôi cố gắng hết sức, hít một hơi 1, 2, 3... hà hà, rồi tôi lại mẹ tôi tròn mắt, há mồm vì ngạc nhiên...
Mẹ tôi không tin vào mắt mình, không thèm lau chiếu nữa. lại đặt tôi xuống dưới đất rồi mẹ ngồi tận vào trong gường, lấy cái điện thoại "nhứ" tôi lên cùng chứ. Nhưng mà tôi thích điện thoại của mẹ lắm, tôi biết bị lừa nhưng vẫn thích cái ĐT hơn, tôi leo lên giường tiếp.
Nhìn tận mắt chưa thỏa mãn, mẹ tôi lại đặt tôi xuống rồi lại lấy điện thoại nhử tôi leo lên tiếp. Mệt đứt hơi nhưng tôi vẫn leo lên. Lần này, mẹ tôi ghi hình rôi trèo giường vào điện thoại...Nhìn mẹ tôi hạnh phúc tôi cũng hết cả mệt. hihi.
Bà lên, rồi bố về, cứ thế mẹ tôi khoe với mọi người là tôi lại "trèo giường" nhìn mọi người hạnh phúc, tôi thấy mình hãnh diện lắm. Tôi biết rằng cả nhà yêu tôi nhiều lắm.
Bi giờ thì tôi đã bùn ngủ rồi, G9 cả nhà nhé.
Kydaogia
Mẹ tôi đang lau chiếu (do tôi ị bậy lên giường), mẹ tôi lau chăm chú lắm, tôi phải đứng dưới sàn nhà, mẹ tôi không cho tôi ra chỗ mẹ,
. Tôi thấy đi ở dưới thì mẹ tôi lại mắng, tôi cố gắng đặt tay trái bám lấy thành giường, tay phải tôi choài ra chiếu. Chân trái của tôi choãi ra để lấy đà, chân phải tôi cố gắng hết sức gác lên cái thành giường cao tới ngực tôi. Tôi chỉ bít "cố lên cố lên, sắp đến chỗ mẹ rồi". Chân gác lên được rồi lại bị trượt xuống, tôi cố gắng hết sức, hít một hơi 1, 2, 3... hà hà, rồi tôi lại mẹ tôi tròn mắt, há mồm vì ngạc nhiên...Mẹ tôi không tin vào mắt mình, không thèm lau chiếu nữa. lại đặt tôi xuống dưới đất rồi mẹ ngồi tận vào trong gường, lấy cái điện thoại "nhứ" tôi lên cùng chứ. Nhưng mà tôi thích điện thoại của mẹ lắm, tôi biết bị lừa nhưng vẫn thích cái ĐT hơn, tôi leo lên giường tiếp.
Nhìn tận mắt chưa thỏa mãn, mẹ tôi lại đặt tôi xuống rồi lại lấy điện thoại nhử tôi leo lên tiếp. Mệt đứt hơi nhưng tôi vẫn leo lên. Lần này, mẹ tôi ghi hình rôi trèo giường vào điện thoại...Nhìn mẹ tôi hạnh phúc tôi cũng hết cả mệt. hihi.
Bà lên, rồi bố về, cứ thế mẹ tôi khoe với mọi người là tôi lại "trèo giường" nhìn mọi người hạnh phúc, tôi thấy mình hãnh diện lắm. Tôi biết rằng cả nhà yêu tôi nhiều lắm.
Bi giờ thì tôi đã bùn ngủ rồi, G9 cả nhà nhé.
Kydaogia



