My Opera is closing 3rd of March

Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời

Tết tay và Noel đầu tiên của tôi.

Noel trôi đi thật nhanh... và thật nhẹ nhàng.

Mẹ tôi tham gia hội chợ nên không có thời gian tổ chức cả nhà quây quần bên nhau. Tôi ở nhà với ông bà nội.

Chiều tối trời rất lạnh (hôm đó là hôm gió mùa đông bắc về lạnh lắm)

Ngày thôi nôi của tôi 16/8/2010Tôi mọc chiếc răng đầu tiên10/01/11

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28