My Opera is closing 3rd of March

silent sound

một ngày mưa rơi

khi biết BH gọi điện cho C lòng mình buồn biết bao. Dẫu biết rằng buồn vu vơ nhưng cũng buồn. Khi suy nghĩ lại những gi mình đã làm cho người ta và những gì mình nhận được thì càng đau khổ hơn. Tôi vẫn thường tự bảo mình rằng" Hạnh phúc là cái để cho, không phải là cái nhận" , rằng " không nên chờ đợi sự đáp đền của người khác khi mình giúp đỡ họ" nhưng còn đâu cái tình cảm "bạn hiền" khi xưa. Cái cảm giác cô đơn cứ vây lấy tôi, không buôn tha tôi. Tôi có cảm tưởng mình như cánh bèo lơ đãng trôi và không ai thèm ngó xem nó trôi dạt về phương nào. Tự nhiên hôm ấy " BH" nói muốn mình làm bạn gái rồi lại bảo đó là nói đùa, Bh chỉ xem Bh là em gái. Bh ơi, đến giờ Bh vẫn chưa hiểu đươc tình cảm của BH nó như thế nào, BH chỉ biết mối quan hệ dần xấu đi và đau lòng lắm khi Bh làm như vậy. Có lẽ BH nhiều chuyện quá, đã can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của Bh. Giờ BH chỉ muốn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới cua BH mà thôi, BH dang cố gắng học, học để mà quên, quên đi những gì mà BH từng xem trọng và quý giá nhất mà thôi.

silent sound

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28