my heart
Friday, October 1, 2010 4:17:07 PM
Thế là cũng đã một năm rồi kể từ khi ba ra đi, biết bao chuyện đã xảy ra rồi,con đã ra trừong và đã đi làm mặc dù công việc không cố định nhưng cũng có thể lo cho các em được. ba ra đi ma không nói một lời với con gái thân yêu. con đã mong chờ ngày con làm lễ tốt nghiệp, con sẽ dẫn ba lên sài gòn nhưng ba không đợi được đến ngày đó. ba ơi, ba hãy an nghi nhé, có lẽ con gái đã làm một số chuyện có lỗi nhưng ba ơi, con không biết làm sao nữa, ba hãy thông cảm, tha thứ cho con nhé, con sẽ cố gắng khắc phục ba ah. Nhưng ba ơi, chuyện tình cảm không thể nói trước được, con thật sự rất yêu at, người mà con biết sẽ không bao giờ có phận vợ chồng, con không biết vì sao con lại yêu at đến thế, khi ở bên cạnh at, con rất vui và có cảm giác như đang ở bên cạnh ba vậy đó. Ba ơi, con biết lo cho bản thân mà nên cho dù con có quyết định như thế nào đi nữa thì ba cũng hãy yên lòng đi nhé, con sẽ vượt qua hết ah, ba luôn tin tưởng điều con làm mà phải không.
at ah, m giờ đã ra trường rồi, cuộc đời vẫn lặng lẽ trôi qua và m vẫn một mình trên con đường hiu quạnh. Khác với khi xưa, m đi không ai biêt, về không ai hay. Bây giờ, m vẫn một mình nhưng đã có at quan tâm chăm sóc. Mặc dù at không thể cùng m đi trên con đường đời, không bên cạnh m như bao cặp tình nhân khác nhưng at quan tâm về tinh thần cũng đủ rồi. không biết m gọi at là tình nhân có đúng không nữa. m biết như thế là không được nhưng m vẫm muốn xem at là người tình của m. m ngốc quá và đã thayb đổi qua nhiều đúng không. at ah, m sẽ cố gắng sống vui vẻ và hanh phúc.
at ah, m giờ đã ra trường rồi, cuộc đời vẫn lặng lẽ trôi qua và m vẫn một mình trên con đường hiu quạnh. Khác với khi xưa, m đi không ai biêt, về không ai hay. Bây giờ, m vẫn một mình nhưng đã có at quan tâm chăm sóc. Mặc dù at không thể cùng m đi trên con đường đời, không bên cạnh m như bao cặp tình nhân khác nhưng at quan tâm về tinh thần cũng đủ rồi. không biết m gọi at là tình nhân có đúng không nữa. m biết như thế là không được nhưng m vẫm muốn xem at là người tình của m. m ngốc quá và đã thayb đổi qua nhiều đúng không. at ah, m sẽ cố gắng sống vui vẻ và hanh phúc.








