My Opera is closing 3rd of March

silent sound

losing you

M bàng hoàng sợ một sự thật là m phải lìa xa at. Dù biết rõ đây là kết quả tất yếu và không có gì có thể thay đổi nhưng m còn nuối tiếc cuộc tình đã qua at ah. Chắc có lẽ vì tư tưởng cua m là “ yêu người nào thì lấy người đó”, m chưa bao giờ nghĩ rằng m sẽ có 2 người yêu trong đời nên m khó chấp nhận sự thật này. Nhưng m phải thay đổi tư tưởng phải ko? Không nhất thiết phải lấy người mình yêu phải không. Thật ra, trong vấn đề tình cảm, m đã bị hụt hẫng rất nhiều rồi, m cũng buồn nhiều vì “ xa mặt cách lòng rồi”. Biết bao người bạn thân giờ không còn như trước nữa. lúc trước, m cũng nghĩ thật dễ dàng để biến tình yêu thành tình bạn nhưng giờ mới biết mình sai, cũng khó lắm at ah. Nhưng đây là phương án cuối cùng rồi nên dù khó khăn cũng phải chấp nhận phải không? Hihi…. Cuộc đời thật éo le, m đã cố gắng không yêu ai vì m sợ phải đau khổ nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi. lúc trước, có một cô xem chỉ tay cho m, nói là trong đời m có 2 cuộc tình và cuộc tình đầu tiên sẽ rất đau khổ, lúc ấy m không tin. Đó cũng là lúc mà tình cảm của m và at vừa chớm nở. m từng nghĩ m phải chứng minh rằng lời nới của cô là sai, từ trước tới giờ m chưa có khái niệm yêu hai người. nhưng phải công nhận cô ấy xem cũng chính xác đó chứ. Không biết m có cuộc tình thứ hai nữa không nhưng hiện tại thì cuộc tình thứ nhất đã tan vỡ rồi. hihi. M không buồn nữa đâu, at đừng nghĩ rằng khoi m viết những lời này là lúc m đang khóc nhòe nha, không có đâu, m đang rất bình tĩnh và thấy thoải mái đó nha. M phải công nhận m “ máu lạnh” thật. hihi. Dù sao nữa, tính đến giờ, Bà Nội và Baba, hai người thân yêu nhất của m cũng đã ra đi mãi rồi, m cũng còn chấp nhận được mà, nói gì là chuyện nhỏ này at ha. [/ALIGN]

Cha yêulonely

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28