Vòng 7 ngoại hạng Anh: "Thần công" Arsenal vững chắc ngôi đầu bảng
Friday, August 17, 2007 4:11:47 AM
(TNO) Những trận đấu sớm vào tối 22.9 càng khiến cho khoảng cách giữa ngôi đầu bảng Premier League thêm nới rộng khi Arsenal tiếp tục củng cố sức mạnh của mình bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Derby County. Cùng lúc đó, Liverpool bất ngờ dừng chân trước Birmingham khi bị đội bóng này cầm hoà không bàn thắng.
Với 3 điểm trong trận cầu tối nay, Arsenal tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với khoảng cách bỏ xa những đội còn lại. Tạm thời, đoàn quân của HLV A.Wenger đang có được 16 điểm để củng cố ngôi đầu bảng với khoảng cách 4 điểm so với Liverpool. Xếp ngay sau đội đầu bảng là Manchester City khi đội bóng này có được trận hòa 3-3 với Fulham.
Hattrick của tiền đạo người Togo - Adebayor đã giúp cho đội bóng thành Luân Đôn khẳng định sức mạnh đáng sợ của mình và giờ đây những con mắt nhìn Arsenal đã bắt đầu khác hơn tất cả. Một lối đá tấn công hoàn hảo, những pha bật tường một chạm và trên hết là một hiệu suất ghi bàn đáng nể đủ đưa "Những cậu bé" Arsenal thành một đối trọng đáng nể ở giải ngoại hạng.
Derby County không chứng tỏ được nhiều bằng việc họ chỉ thể hiện mình là một đội bóng vừa mới lên hạng một cách đúng nghĩa. Chiến thắng bất ngờ của đoàn quân HLV Billy Davies trước Newcastle ở tuần trước chỉ còn là quá khứ. Và hiện tại, họ đã bị đội bóng dẫn đầu bảng ngoại hạng vùi dập một cách không thương tiếc.
Ngoài 3 bàn thắng của Adebayor (ở các phút 25, 50, 79), Arsenal còn có thêm hai pha lập công của Diaby (10') và Cesc Fabregas (79'). Đó chính là những điểm nhấn khiến cho hương vị chiến thắng của "Thần công" thêm ngọt ngào. Ngoài những cú sút xa sở trường mà Diaby và Faregas đã tạo nên bàn thắng thì những pha phối hợp như đá tập mới chính là bản sắc đặc biệt mà "Thần công đã tạo nên.
Ngoài sự nổi bật của Adebayor, tuyển thủ người Tây Ban Nha - Cesc Fabregas tiếp tục chứng tỏ mình là linh hồn của "Thần công" khi chính anh góp 1 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo đẹp mắt để tiền đạo người Togo dứt điểm. Nói không ngoa vào thời điểm này, Cesc Fabregas xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9. Đồng thời chính anh mới thực sự là một thủ lĩnh mới kế tục vai trò mà T.Henry để lại.
[/IMG]Cesc Fabregas (trái) tiếp tục là thủ lĩnh đáng nể của Arsenal - Ảnh Getty Images
Đội hình ra sân:
Arsenal: Almunia, Sagna, Toure, Senderos, Clichy, Walcott (Diarra 72), Fabregas (Denilson 71), Flamini (Song Billong 77), Diaby, Eduardo, Adebayor
Derby: Bywater, Mears, Leacock, Davis, Griffin, Teale, Oakley (Feilhaber 56), Pearson, Lewis, Howard (Barnes 75), Miller (McEveley 84)
** Kết quả trên khiến Arsenal hoàn toàn yên tâm khi mà Liverpool tiếp tục có bước "hụt chân" trước Birmingham. Kết quả hòa 0-0 trước Portsmouth ở vòng đấu trước được xem là một điều may mắn cho "Quỷ đỏ" nhưng hôm nay họ lại chấp nhận một kết cuộc không theo ý của riêng mình. Tấn công nhiều hơn, nả đạn cũng nhiều hơn nhưng sự tinh tế đã không còn và Liverpool đành rời sân với chỉ 1 điểm trong tay.
Dường như sự mệt mỏi ở Champions League vẫn còn ảnh hưởng đáng kể đến Liverpool và đội bóng này tiếp tục chứng tỏ sự hụt hơi của mình. Để cho bộ đôi Babel và Kuyt đá cặp ngay từ đầu, HLV Binetez dự định mang lại một sức sống mới cho đoàn quân của mình. Thế nhưng, lối phòng thủ đổ bê tông của Birmingham đã khiến cho hai cầu thủ này hoàn toàn bế tắc.
[/IMG]Gerrard (phải) cùng Liverpool bất lực - Ảnh Getty Images
Vào sân trong hiệp 2, F.Torres và P.Crouch cũng không thể làm gì hơn trước sức chống đỡ kiên cường của đối phương. Cộng thêm đó là những cú sút xa của Gerrard, Riise hay Pennant thườnng thiếu chính xác hoặc bị thủ thành Taylor xuất sắc cản phá. Điều đó càng khiến cho kết quả của Liverpool thêm thất vọng.
Đội hình ra sân:
Liverpool: Reina, Arbeloa, Hyypia, Carragher, Riise, Pennant (Finnan 87’), Gerrard, Mascherano, Babel (Torres 60’), Kuyt, Voronin (Crouch 74’)
Birmingham: Maik Taylor, Kelly, Djourou, Ridgewell, Queudrue, Larsson, Palacios (O’Connor 68’), Nafti, Melendez (McSheffrey 13’), Kapo, Jerome (Schmitz 80’)
Kết quả các trận đấu vòng 7 tối 22.9:
Arsenal 5 - 0 Derby County
Liverpool 0 - 0 Birmingham C.
Middlesbrough 2 - 2 Sunderland
Reading 2 - 1 Wigan Athletic
Fulham 3 - 3 Manchester C.
Dương Trùng Dương[/ALIGN][/ALIGN]
