Học AV Sao Áp Lực Quá!
Thursday, August 19, 2010 8:35:45 AM
Hôm nay mình có buổi học av, cũng như mọi khi lúc nào cũng thấy áp lực nặng nề.
Vốn lúc xưa av của mình cũng đâu phãi tệ, nhưng ko hiểu sao giờ av nào đối với mình cũng như địa ngục vậy! Có lẽ do thầy dạy ko đúng phương pháp, thầy yêu cầu quá khắc khe, quá nặng nề đối với sinh viên. Hay tại do chính mình ko tự tin vào bản thân mình, chính mình ko nổ lực trao dồi vốn av của bản thân... Dù ko biết lý do nào hay tất cả! nhưng giờ đối với mình môn av là môn minh ghét học trên lớp nhất.
Liệu mình có thể cải thiện được ko?
Tuy hỏi vậy nhưng mình biết câu trả lời là "có"! Chủ yếu là mình có lòng kiên trì hay ko? Hình như cái này mình chưa từng có! chính vì thiếu nó nên nhiều lần mình đã nuối tiếc, nhiếu lần mình đã ngậm ngùi... lúc đó chỉ muốn thời gian quay lại để nổ lực thôi! Nhưng sao qua mỗi lần mình đều hiểu ra cái mình cần chính là " lòng kiên trì" mà mình lại ko có được nó!
Có lẽ mình là người nhu nhược! Nhưng chẳng lẽ mình nhu nhược mãi vậy sao? Câu trả lời này mình sẽ biết được trong hai tuần nữa! Mình phải xem chính mình có thay đổi hay ko khi đến ngày đó! ngày 1.9.10 ( ngày mình mong đợi nhất từ lúc mình sinh ra tời thời điểm hiên tại )
Thay đổi để tốt lên, nhưng ko đánh mất chính mình!
Vốn lúc xưa av của mình cũng đâu phãi tệ, nhưng ko hiểu sao giờ av nào đối với mình cũng như địa ngục vậy! Có lẽ do thầy dạy ko đúng phương pháp, thầy yêu cầu quá khắc khe, quá nặng nề đối với sinh viên. Hay tại do chính mình ko tự tin vào bản thân mình, chính mình ko nổ lực trao dồi vốn av của bản thân... Dù ko biết lý do nào hay tất cả! nhưng giờ đối với mình môn av là môn minh ghét học trên lớp nhất.
Liệu mình có thể cải thiện được ko?
Tuy hỏi vậy nhưng mình biết câu trả lời là "có"! Chủ yếu là mình có lòng kiên trì hay ko? Hình như cái này mình chưa từng có! chính vì thiếu nó nên nhiều lần mình đã nuối tiếc, nhiếu lần mình đã ngậm ngùi... lúc đó chỉ muốn thời gian quay lại để nổ lực thôi! Nhưng sao qua mỗi lần mình đều hiểu ra cái mình cần chính là " lòng kiên trì" mà mình lại ko có được nó!
Có lẽ mình là người nhu nhược! Nhưng chẳng lẽ mình nhu nhược mãi vậy sao? Câu trả lời này mình sẽ biết được trong hai tuần nữa! Mình phải xem chính mình có thay đổi hay ko khi đến ngày đó! ngày 1.9.10 ( ngày mình mong đợi nhất từ lúc mình sinh ra tời thời điểm hiên tại )
Thay đổi để tốt lên, nhưng ko đánh mất chính mình!




