Đầm Long - Ba Vì
Friday, 23. October 2009, 17:48:19
Với phương châm "chơi tẹt ga" nên mặc dù bất cứ đứa nào cũng tròn xoe mắt hỏi : "Đầm Long mà tui mày cũng đi 2 ngay 1 đêm á!!?" K5 mình vẫn chơi ở đó 2 ngày
mà thậm chí theo như nhận định của tớ thì 2 ngày cũng là vừa đủ ý chứ
. Chuyến đi kết thúc vui vẻ và thành công ngoài sức mong đợi. Sự cố duy nhất xảy ra là bạn Dũng người ta trong lúc chờ xe đã treo cái áo rét duy nhứt lên 1 cái xe máy lạ để càm giúp ban KHiêm đẹp zai quả đu đủ mang về thắp hương mùng 1 và đã quên cái áo đó tại đất Ba Vì
chia bun nha! ^^Sau đây là 1 số hình ảnh tiêu biểu... Số còn lại tớ sẽ up trong album.
mà tớ biết thừa là tụi ấy chỉ vào nhà tớ đọc rùi copy ảnh nên đứa nào từ mai mà còn đòi ảnh trên lớp là 10k/1 lần cóp nhá 
Đây là toàn bộ đội hình ...
Bữa trưa đầu tiên nè...
Tụi khỉ ở đây nhiều vô kể mà lại còn láo toét nữa cứ trêu các bạn suốt...
Sau khi ăn là đến hội bài bạc
Rùi đi chơi tàu siêu tốc...hehe. CÓ mấy đứa sợ chết khiếp
đến nỗi ... hết cả say xe!Bắt đầu tấn công vào rừng nè....
hehe....
Con hổ này hiền quá xá....

Oánh nhau với khỉ...
Đu dây
Rùi đến màn đi xe đạp...
Đốt lửa trại...
King koong
....Các bạn múa sạp nè

......
Ngủ giao lưu hay còn gọi là thwucj hành tập thể này
( Mai post tip... bùn ngủ quá)



^____^ K5 thân yêu là đây *_____*



Bé tên : Nguyễn Vân Ngọc Diệp 














