STICKY POST
Monday, 21. August 2006, 12:36:48
Thấy người khác làm blog nhiều quá nên cũng bon chen làm theo chứ tui chả biết đưa gì lên hết
.
Hiện đang trông chờ vào sự góp ý của mọi người và rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ của cô bác gần xa.
Xin chân thành cảm ơn
.
Monday, 9. October 2006, 09:16:13
Ngày đầu tiên đi học khổ sở làm sao, học tuốt lầu 6 mà phải đi lên đi xuống 2,3 lần mới được bít chính xác là mình nghỉ môn đầu T_T (được nghỉ mà mệt wá). Khi học môn thứ 2 thì mới được 1 nửa thời gian lại phải di cư từ lầu 6 xuống lầu 3 học típ, mới có ngày đầu mà được tập thể dục phê lun vào lớp chả còn hứng thú nghe giảng, ngày nào cũng thế này chắc mình tốt nghiệp sớm wá
Và cái quan trọng nữa là nhớ gf wá
Sunday, 8. October 2006, 08:07:59
Hum nay là ngày nghỉ cúi cùng rùi, ngày mai lại phải bước vào giai đoạn chiến đấu với sách vở típ, thật là mệt mỏi làm sao T__T, đã thế lại kô được cùng gf đi học nữa chứ, nỗi bùn lại bị nhân lên n lần
Monday, 11. September 2006, 16:34:46