
Su Su

- Age: 22
-
Location:
Viet Nam
- Status: Past is gone....life goes on...
- Member since: Mar 2009
- Login status: Online
About me
....Và khi năm tháng cứ qua đi, quãng thời gian ấy cứ kéo dài mãi ra. Sự thật đáng buồn là cái mà tôi có thể nhớ lại được trong năm giây chẳng mấy chốc đã phải mất mười, rồi ba mươi giây, rồi trọn cả một phút - giống như bóng đổ cứ dài mãi ra cùng hoàng hôn vậy. Sẽ đến ngày, tôi nghĩ vậy, những bóng đổ ấy sẽ bị màn đêm nuốt chửng hết....Shoutbox

ngohieutp
2009-11-26 09:20:08hi, Gió, lau rùi không gặp cậu. Tớ đã đi làm, đã tìm thấy tình yêu. Có vui, có buồn, có yêu, có giận. Ah, cái mà cậu thi thế nào, có qua không ?

phanbaoson
2009-10-12 04:23:44Gió ơi, trời hả? Dạo này theo tình bỏ bạn làm bao nhiêu người nhớ đau cả ruột kìa :( S vẫn khỏe chỉ thần kinh là ko bình thường chút thôi ^0^ thăm nhà mới cái nghe!

yumia2411
2009-10-07 17:06:59trời ơi, Gió hả, dạo này mất tích thấy ghê lun nha, bỏ đi theo a nào rùi hả? hí hí, n vẫn khỏe, bận rộn nên ít ghé opera đc T_T chưa đi làm nữa Gió ơi hí hí ;))







