nơi cất giữ những ký ức vụn..

Subscribe to RSS feed

Sticky post

CHÚC MỪNG NĂM MỚI _2013!

Thương chúc tất cả bà con làng Opera 1 năm mới sức khỏe, hạnh phúc!
Happy New year
Visit Orkut Papa for Graphics and Flash Scraps

Sticky post

Nói với bà con gần xa..

Từ ngày mình biết blog..
Tự nhiên thấy thế giới với bốn biển năm châu sao nhỏ bé quá chừng..
Chỉ cần login là thế giới mở ra trước mắt..
Mình học thêm nhiều điều trong cuộc sống từ cách dạy con, chăm con đến cách nấu các món ăn hằng ngày.. Học nhà này một ít nhà kia một tẹo.. Từ từ tích lũy cho mình 1 chút kinh nghiệm..
Mình không giỏi nấu ăn như chị Ròm, chị Cá Vàng, em Na và nhiều nhiều người chị , người bạn, người em khác trong làng Ô
Mình không giỏi như Thủy Hiền để hướng dẫn bà con viết blog, thay áo mới cho blog..
Không có mắt thẩm mỹ như Mẹ cún Khánh để có những tấm lịch, ảnh thật đẹp cho con và bạn bè..
Mình chỉ viết những gì mình chợt nghĩ ra để bớt quên tiếng Việt, để nhẹ bớt nỗi lòng xa quê..
Mong bà con gần xa khi đọc blog, thích thì chia sẻ tại chổ, đừng mang nó đi đâu hết nhé!

Cảm ơn bà con nhiều nhiều!




Cùng đi ngắm" quốc hoa "của Dallas!

Một ngày mình vào Wtt thấy tiêu đề "Những cánh đồng hoa nổi tiếng của thế giới không thể bỏ qua". Ngạc nhiên quá đỗi khi thấy địa danh Texas..
Hỏi ông xã..à"quốc hoa "của Texas đó!
Biết thứ 7 này là hoa sẽ nở rộ và được gọi cái tên rất hoành tráng festivals..
Thời tiết dạo này vô cùng đỏng đảnh lắm..Có lúc lạnh, lúc nắng..Thấy King còn ho nên cũng ngại ngại..nhưng rồi cũng cố đi cho biết!
Mặc áo dài tay cho 2 nhóc, còn mang thêm áo khoác...
Thế là cả nhà lên đường..
Đoạn đường hơn 100 cây số và đây là lần đầu tiên cả nhà đi xa như vậy..
Hai đứa lúc đầu còn háo hức đến lúc ngồi lâu thì bắt đầu ọ ẹ..Mẹ tới chưa? Tới chưa mẹ???
Mời bà con ngắm cảnh , ngắm hoa và ngắm người nhà 6!!!!
Đây thành phố Ennis( ảnh chụp từ trên xe)

Dọc đường và những ngôi nhà trên triền đồi..

Đẹp như 1 bức tranh..

Hoa nhé!

Cận cảnh

Các họa sĩ đang vẽ tranh..


Hoa dại bên đường..










Bình yên không?

và mẫu xuất hiện sau khi đánh 1 giấc !





Có người thắc mắc vì sao ảnh nào cũng mang kính đen hết vậy? Nói nhỏ, vũ khí che giấu vết thời gian!
Tạm biệt cánh đồng hoa bluebonnet và chắc lâu lắm mới ghé thăm lại lần 2!


Chuyện King -Nha đi học.

Khi chuẩn bị về VN mình thường mơ , ước gì con đi học để tập nói tiếng Việt nhiều hơn, đến lớp sẽ ăn cùng các bạn…
Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước…Khi sợ con buồn khi không có mẹ, sợ không quen rồi đến khi đi học chính thức bên này con lại sợ..đến trường ( nhất là Nha ).
Buổi sáng hay ra trước đường chơi, ngắm mọi người đi qua. Người đi làm , người đi học, người gánh rau ra chợ bán thật vui.
Cô hàng xóm ngày nào cũng dắt đứa cháu đi ngang qua nhà mình và gởi ở lớp mẫu giáo sau lưng nhà. Nói là lớp nhưng thật ra là nhóm giữ trẻ, với đủ lứa tuổi của 1 cô giáo Mần non về hưu và con gái..
Đứa lớn thì cô ra bài cho ngồi viết chữ , đứa nhỏ cho chơi đồ chơi..Tới giờ thì cho ăn, cho ngủ, hát hò gì đó rồi về!
Cô hỏi 2 đứa đi học không? Không hiểu sao 2 đứa gật đầu đi theo. Đến nơi, Nha săm săm vào trước, King vào sau và bye mẹ. Mẹ bất ngờ nhưng cũng thử xem sao..”bye “2 đứa và dặn cho em gởi chút, nếu nó không chịu em dắt về! Chạy đi mua cho 2 đứa 2 quyển vở, 2 cây bút chì thì thấy cô giáo đang nói chuyện với bà ngoại. Thì ra , Nha có nhu cầu nhưng chưa quen chổ nên bị ướt quần..Bà ngoại cầm vở , cầm bút mang sang..Mình đưa số điện thoại, nếu có gì thì gọi.
Gởi con rồi, lại ngồi đứng không yên..Gọi điện thoại cho bạn xem đứa nào rảnh rỗi không thì đúng là đen đủi. Chẳng ai rảnh cả.
Giờ trưa , đội nón che mặt sang dòm thì thấy cô đang dắt Nha đi tiểu, cô nói con gọi cô Na đi ..Nghe tiếng Nha gọi theo..Lại về, loay hoay chút lại sang dòm..
Gần 4h chiều sang đón..Câu đầu tiên King gặp mẹ là King không đi học đâu mẹ, trường ni kì quá!
Còn Nha về nhà mẹ hỏi mai Nha đi học không? Không.
Thế là chuyện đi học của con kết thúc. ‘
Vài ngày sau mẹ hỏi vì sao con không đi học, King nói các bạn cười con, cười gì? Con không ăn mì đó nên các bạn cười con. À thì ra thế!

Những ngày ở quê( Những ngày ở Hội An -1)

Ở nhà mình hay với con , con về Hội An có Ông bà ngoại, có cậu mợ, có chị Phương , anh Tin vui lắm..
Vừa bước ra gặp cậu , King hỏi ngay anh Tin đâu? Còn Nha, khi chị Phương nói" bồng "là theo liền ..
Về đến nhà, ông bà ngoại chưa ngủ còn thức đợi cháu ngoại về!
Hai đứa vào nhà liền sà ngay vào đồ chơi của anh Tin..Chơi 1 lát mình tắm rửa thay áo quần, lấy đồ ăn nhưng 2 đứa không thèm. Nhìn đồng hồ gần 2h sáng nên bắt 2 đứa đi ngủ..
Mọi lần King hay ngủ với ba, Nha ôm tay mẹ nhưng chỉ tay phải thôi. Giờ không có ba King lại không chịu nằm ngoài. Thế là ỏm tỏi..Cuối cùng 3 mẹ con nằm ngang trên giường..Lăn qua lăn lại chẳng đứa nào chịu ngủ. King: King đói bụng. Nha : Nha cũng đói bụng..
Thế là 3 mẹ con dắt díu nhau đi tìm đồ ăn..Đồng hồ chỉ con số 4 giờ sáng!
Ăn no, 2 đứa lăn ra ngủ. Mình nằm dù mệt nhưng không ngủ được. Vậy là mình đã về nhà , đã gặp ba mẹ..Đã nằm trên chiếc giường gắn bó 1 thời con gái..Mọi chuyện cứ ngỡ như là mơ..Lơ mơ, người cứ như đang dập dờn..Mình đi máy bay, đi xe, đi biển không hề bị say nhưng khi nào lên trên mặt đất thì bị say đất.
Mới hơn 6 h sáng, 2 đứa choàng dậy. Buổi sáng thật bình yên với những tia nắng nhỏ, với tiếng chổi quét sân của bà ngoại, tiếng trẻ con í ới gọi nhau đi học..
King thức dậy là đi tìm anh Tin để chơi, nhưng anh phải chuẩn bị đi học..King theo chân bà ngoại ra sân, ra ngõ chơi, trên tay không quên cầm con khỉ nhỏ.
Mình dắt King đến quán nhỏ gần nhà, gọi cho con tô bún bò viên. Sau phút giây ngập ngừng con ăn ngon lành, mình phải nói bà bán thêm bò viên cho con, ăn xong uống thêm ly sữa đậu nành và cứ tấm tắt khen ngon!! Còn Nha cứ nhởn nhơ, nhìn trước nhìn sau nhưng không ăn..
Sát nhà có chị bán bánh mì, op-la , xôi thịt buổi sáng..Mình hỏi Nha ăn bánh mì không? Cô nàng gật đầu, mua 1 ổ bánh mì chan nước, không thịt không rau. Bẻ ra từng miếng nhỏ thì nàng ăn. Không chịu uống nước lọc mà đòi uống nước trà rất sành điệu..
Ngày đầu tiên của 3 mẹ con ở Hội An trôi qua..
Nhà mọi lần có 6 người, 4 lớn, 2 nhỏ. Lớn thì đi làm, nhỏ thì đi học cả ngày nên vắng vẻ. Ba mẹ con mình về nhà rộn ràng hẳn lên, nhất là khoản la ré. Nhà có 2 con chó nhỏ, cậu đóng cái chuồng nhỏ cho chúng nó ngủ. Lúc đầu, Nha còn sợ, đến khi quen thì cứ nắm con chó lên rồi thả xuống, cứ sợ con bị chó cắn nên cứ la hét..đến khản cả cổ..
Bà ngoại có cái bếp nhỏ ngoài sân để nấu nước..
King không ngủ trưa nên cứ lang thang trong sân chơi với bà ngoại, nghe con thủ thỉ nói chuyện "bà ngoại cái ni là cái chi..", " vì sao phải nhốt con gà lại" mà thương lắm! Con cù rủ bà ngoại ,ông ngoại rồi cậu mợ và 2 anh chị sang nhà King chơi. Bà hỏi "nhà con ở đâu?"." Dạ ở Mỹ". Rồi như sợ mọi người không đi nên con nói thêm: ở Mỹ cũng có công viên, có hồ bơi..có đủ thứ, vui lắm!!!! Mình giả vờ nói: "Nhà mình chật lắm , chổ nào mà bà ngoại ông ngoại, mọi người ngủ". Con nói ngủ trong phòng khách cũng được mẹ!
Có hôm bà đang nấu lấy cây quậy bếp, lấy nước tạt vào bếp, lăng xăng quá nên bà ngoại sợ lửa cứ cầm cây đuổi vào nhà. Những trò này, chắc thiên bẩm đã có nên giờ mới có dịp để trổ ra đây!
Quan sát nhà bà ngoại rồi phán 1 câu, nhà bà ngoại giàu hơn nhà mình vì có 3 cái cầu tiêu!!!!