Nhờ gió gởi đến Finland!
Thursday, January 12, 2012 8:50:20 PM
Một ngày đẹp trời em ghé thăm blog chị ..
Cùng là người xa xứ nên đồng cảm với nhau..
Hằng ngày chị ghé thăm em , em ghé thăm chị mà chẳng cần mua vé máy bay, tàu hỏa..
Chuyện hôm nay Tibin lấy kéo cắt đứt dây điện. Chuyện ba mẹ con rong chơi ngoài công viên trong ngày ấm áp. Rồi chuyện em chở Tibin đi chợ, dắt bộ gần 30 phút mới về đến nhà. Và từ trong ngôi nhà nhỏ đó những nốt nhạc vui tươi vang lên rộn ràng!
Chuyện nhà chị cũng không kém phần sôi nổi khi cô nàng chảnh trèo vào tủ ngồi hát líu lo. Chuyện cả nhà đi chơi Trung thu mà con cứ mãi nô đùa, không thèm ngắm trăng, không thèm nghe kể chuyện chị Hằng..
Chỉ cần login thế là biết bao chuyện xảy ra chúng mình đều biết hết!
Chị lười viết blog, vào nhà không thấy bài mới là em nhắc nhở..Bài nào vừa post lên là có em chạy sang ngắm nghía!
Chị qua em học được bao điều ..Từ cách hành văn nhẹ nhàng , mộc mạc nhưng chứa chan tình cảm..Từ những món ăn ngon và từ cách em bày biện trang trí.. Chăm sóc con..
Nhà của chị em mình có thêm nhiều bạn mới từ các nơi trên thế giới..Cùng dân da vàng mũi tẹt nên qua vài câu xã giao ban đầu chị em mình lao vào 88 .
Một ngày không vào blog là nhớ, viết được bài mới, qua 1 giấc ngủ dài sẽ trả lời comment mệt nghỉ..
Những lời nhắn thân thương hỏi thăm khi vắng mặt và những món quà tinh thần không thể thiếu được trong ngày Noel, ngày Tết và đặc biệt là ngày chúng mình chào đời..
Dẫu ngoài kia tuyết có rơi đầy lạnh giá, hay mặt trời nắng cháy màu da..
Dẫu ở quê nhà giá ga, giá điện có lên ào ào.
Thì trong những ngôi nhà mang tên blog my opera vẫn ấm áp nụ cười, những lời chọc ghẹo nhau..
Thân nhau mới biết quê ngoại, quê nội của chị và em giống nhau..
Quê ngoại chúng mình chị ít về, quê nội chúng mình em cũng vậy..
Quê hương chúng mình hiện lên qua từng trang viết nhỏ..
Qua nổi niềm nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ người thân và những kỷ niệm khó quên của 1 thời son trẻ..
Hôm nay, sinh nhật mẹ con em!
Chúc mừng sinh nhật Tibin yêu dấu! Chúc con ăn nhiều mau lớn!Yêu thương ba mẹ và em Cuccu.
Chúc mừng sinh nhật em gái đồng hương..Hạnh phúc niềm vui luôn hiện hữu trong ngôi nhà thân yêu của em!
Sẽ có nhiều lời chúc từ mọi nơi, những bó hoa xinh xắn của các bạn, các em tặng em và Tibin..
Riêng chị, chị muốn tặng em 1 bài hát về quê hương Tam kỳ để em cảm nhận được quê hương của ba em và tình thương yêu của chị -Người Quảng Nam. Mảnh đất: "chưa mưa đã thấm , rượu Hồng đào chưa uống đã say..".
Người hát bài này cũng là 1 người con Tam kỳ có tên rất dể thương: Kỳ Anh
Những yêu thương xin dành tặng Tibin và mẹ Tibin nhé!
Cùng là người xa xứ nên đồng cảm với nhau..
Hằng ngày chị ghé thăm em , em ghé thăm chị mà chẳng cần mua vé máy bay, tàu hỏa..
Chuyện hôm nay Tibin lấy kéo cắt đứt dây điện. Chuyện ba mẹ con rong chơi ngoài công viên trong ngày ấm áp. Rồi chuyện em chở Tibin đi chợ, dắt bộ gần 30 phút mới về đến nhà. Và từ trong ngôi nhà nhỏ đó những nốt nhạc vui tươi vang lên rộn ràng!
Chuyện nhà chị cũng không kém phần sôi nổi khi cô nàng chảnh trèo vào tủ ngồi hát líu lo. Chuyện cả nhà đi chơi Trung thu mà con cứ mãi nô đùa, không thèm ngắm trăng, không thèm nghe kể chuyện chị Hằng..
Chỉ cần login thế là biết bao chuyện xảy ra chúng mình đều biết hết!
Chị lười viết blog, vào nhà không thấy bài mới là em nhắc nhở..Bài nào vừa post lên là có em chạy sang ngắm nghía!
Chị qua em học được bao điều ..Từ cách hành văn nhẹ nhàng , mộc mạc nhưng chứa chan tình cảm..Từ những món ăn ngon và từ cách em bày biện trang trí.. Chăm sóc con..
Nhà của chị em mình có thêm nhiều bạn mới từ các nơi trên thế giới..Cùng dân da vàng mũi tẹt nên qua vài câu xã giao ban đầu chị em mình lao vào 88 .
Một ngày không vào blog là nhớ, viết được bài mới, qua 1 giấc ngủ dài sẽ trả lời comment mệt nghỉ..
Những lời nhắn thân thương hỏi thăm khi vắng mặt và những món quà tinh thần không thể thiếu được trong ngày Noel, ngày Tết và đặc biệt là ngày chúng mình chào đời..
Dẫu ngoài kia tuyết có rơi đầy lạnh giá, hay mặt trời nắng cháy màu da..
Dẫu ở quê nhà giá ga, giá điện có lên ào ào.
Thì trong những ngôi nhà mang tên blog my opera vẫn ấm áp nụ cười, những lời chọc ghẹo nhau..
Thân nhau mới biết quê ngoại, quê nội của chị và em giống nhau..
Quê ngoại chúng mình chị ít về, quê nội chúng mình em cũng vậy..
Quê hương chúng mình hiện lên qua từng trang viết nhỏ..
Qua nổi niềm nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ người thân và những kỷ niệm khó quên của 1 thời son trẻ..
Hôm nay, sinh nhật mẹ con em!
Chúc mừng sinh nhật Tibin yêu dấu! Chúc con ăn nhiều mau lớn!Yêu thương ba mẹ và em Cuccu.
Chúc mừng sinh nhật em gái đồng hương..Hạnh phúc niềm vui luôn hiện hữu trong ngôi nhà thân yêu của em!
Sẽ có nhiều lời chúc từ mọi nơi, những bó hoa xinh xắn của các bạn, các em tặng em và Tibin..
Riêng chị, chị muốn tặng em 1 bài hát về quê hương Tam kỳ để em cảm nhận được quê hương của ba em và tình thương yêu của chị -Người Quảng Nam. Mảnh đất: "chưa mưa đã thấm , rượu Hồng đào chưa uống đã say..".
Người hát bài này cũng là 1 người con Tam kỳ có tên rất dể thương: Kỳ Anh
Những yêu thương xin dành tặng Tibin và mẹ Tibin nhé!














Sophiasophiachan # Friday, January 13, 2012 12:15:01 AM
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Friday, January 13, 2012 2:28:29 AM
BảoGiangkyucvun # Friday, January 13, 2012 3:45:15 AM
@mẹ Tí Nị: ghé chị sớm vậy ?
Thanh Thuanhvaemtt1 # Friday, January 13, 2012 3:50:18 AM
TibinEmtibin # Friday, January 13, 2012 4:08:38 AM
Sophiasophiachan # Friday, January 13, 2012 4:11:09 AM
cũng xin đừng bỏ lỡ
những gì đang làm dở
là uống ly rược mừng SN nhà Tibin nhe..
(thơ này thuộc hàng siêu con cóc luôn.. tự nhiên nhảy ngang vì hết vốn....)
Moon' MomLinhMoon # Friday, January 13, 2012 9:12:12 AM
Thanh Thuanhvaemtt1 # Friday, January 13, 2012 11:28:33 AM
Originally posted by sophiachan:
TibinEmtibin # Friday, January 13, 2012 12:57:44 PM
BảoGiangkyucvun # Friday, January 13, 2012 4:58:27 PM
Originally posted by anhvaemtt1:
BảoGiangkyucvun # Friday, January 13, 2012 4:59:40 PM
Originally posted by sophiachan:
9 ơi, thơ 6 nó bỏ đi bụi rồi, 9 làm cho 6 đọc nghe!BảoGiangkyucvun # Friday, January 13, 2012 5:00:19 PM
Originally posted by LinhMoon:
Lại rủ rê.. !
BảoGiangkyucvun # Friday, January 13, 2012 5:01:31 PM
Originally posted by Emtibin:
Bạn hát bài có quen với chị.. dể thương lắm!
Bài này chị cũng thích.. bây giờ thì Tam kỳ lên thành phố rồi!!
BảoGiangkyucvun # Friday, January 13, 2012 5:02:44 PM
Originally posted by anhvaemtt1:
không sao đâu 7, anh T đi làm rồi, mình 7 cứ tự biên tự diễn!nhoVN # Saturday, January 14, 2012 12:14:46 AM
Originally posted by kyucvun:
Lộn hàng rồi nghen 6! 7 đây nè chị ơiii!
Bực mình cái bình mực lắm nha... chị có quá trời bài mới mà sao nó không báo cho em biết gì hết trội trơn
nhoVN # Saturday, January 14, 2012 12:17:29 AM
BảoGiangkyucvun # Saturday, January 14, 2012 3:12:44 AM
Sophiasophiachan # Saturday, January 14, 2012 3:57:37 AM
Thanh Thuanhvaemtt1 # Saturday, January 14, 2012 4:47:26 AM
Originally posted by sophiachan:
nhoVN # Saturday, January 14, 2012 5:07:51 AM
Originally posted by kyucvun:
hihi chuyện nhỏ chuyện nhỏ như con thỏ, không cần sorry, chỉ sợ 8T "quánh" em thôi
nhoVN # Saturday, January 14, 2012 5:15:47 AM
Originally posted by sophiachan:
Nếu tính theo độ lớn của trái thì 9 là "trùm phỉ" nghen 9!
Tính theo tuổi thì 6 là "trùm", 9 làm trợ lý điiiii... cho em theo đuôi 9 nghen!
Sophiasophiachan # Saturday, January 14, 2012 2:48:32 PM
Tại hồi đi học....9 chỉ giỏi 2 môn Sinh và Lý nên dc bạn bè kêu là trùm sinh lý... còn mấy môn khác dốt đặc...nên chức này nhường cho 9 đi... 7 làm trợ lý, 9 là trợ lý của trợ lý... kiêm trợ sinh lý luôn...
nhoVN # Saturday, January 14, 2012 2:54:14 PM
Sophiasophiachan # Saturday, January 14, 2012 2:59:19 PM
BảoGiangkyucvun # Saturday, January 14, 2012 4:24:40 PM
Để 6 trấn tỉnh lại nghe!
Chuyện ai cũng gọi 6 là chị : không có gì bàn cãi, ( già không đều)
Chuyện thứ 2: 9 phong cho 6 nhiều chức quá, nhưng nhất định không nhận chức nào hết.. vì tính 6 hễ có chức có quyền là 6 hay chảnh như con cá cảnh lắm!9 bự con nhất 9 nhận chức đi, năn nỉ nè!
còn 7, 8 cứ tỷ thí đi, ai thắng thì làm trợ lý cho 9..
Hihi, 6 ngồi chơi xơi nước thôi..vỗ tay cổ vũ 7 với 8 oánh nhau thôi..
Thanh Thuanhvaemtt1 # Saturday, January 14, 2012 4:46:05 PM
nhoVN # Saturday, January 14, 2012 8:23:03 PM
BảoGiangkyucvun # Saturday, January 14, 2012 10:30:27 PM
@Bông: cái vụ này chị cũng thích nè!
Bớ 9: 7,8 và cả 6 nữa hổng thích làm lớn rồi, còn mình 9, 9 có làm không?
Thanh Thuanhvaemtt1 # Saturday, January 14, 2012 11:29:14 PM
Originally posted by kyucvun:
Chị 9 không thể từ chối được đâu chị à !