Chè trôi nước nhân thịt...
Tuesday, April 10, 2012 9:42:05 PM
Hồi đó, mình học lớp 8 .Tụi con gái rủ nhau nấu chè ..Bột sắn, nhân thịt.
Thịt và bột thì chung tiền nhau mua, còn đường thì mình chôm của mẹ..Đứa nhồi bột, đứa cắt thịt xào , đứa nấu đường..
Nấu xong bưng cả nồi niêu, chén bát lên sân thượng ăn, hì hà hụp húp rồi tự khen ngon..
Bãi chiến trường thu dọn 1 cách sạch sẽ..Mẹ đi làm về không hề biết chuyện gì xảy ra..
Đó là lần đàu tiên mình ăn chè có nhân thịt..
Ở Hội An có nhiều loại chè, nhưng mình thích ăn chè thập cẩm vì có 1 cục bột nhân đậu xanh mà tên gọi là gì tự nhiên mình không nhớ nổi..Khi nào ăn chè cũng chừa cục đó ra, đến hết rồi mới cắn nhân hơi mặm mặn..thích lắm!
Lần lần thì những quán chè đó vì nhiều lí do như ông bà chủ già rồi , con cái không ai nối nghiệp, nhà thì bán để chia vì con đông, hoặc chuyển sang bán các mặt hàng khác cho du lịch nên các quán đó chỉ còn trong dĩ vãng..
Nhưng cũng còn 1 ít người cứ mùa hè thì chè đậu ván, đậu xanh hột, mùa đông thì chè trôi nước, chè đậu xanh, lục tàu xá, đậu xanh đánh... gánh ra góc đường ngồi bán..
Trên đường đi làm về có 1 gánh nhỏ như vậy..
Thỉnh thoảng ghé lại, nếu có đôi thì ngồi ăn, đi 1 mình thì mua mang về nhà ăn..Mình khoái nhất là chè trôi nước vào mùa se se lạnh..
Những cục trôi nước được làm bằng gạo nếp xay nhuyễn rồi bòng lấy bột, bọc với thịt ba chỉ xào thấm..nấu với đường trắng thêm vài miếng gừng giã vụn..Múc vào chén kiểu nho nhỏ rải vài hạt mè rang vàng..
Vị ngọt của nước đường, thơm của hạt mè, của mùi gừng và beo béo của thịt heo ba chỉ.. Ngon phải biết!
Khi nói chuyện với bạn bè nơi khác ai cũng trố mắt " trời ăn gì kì".
Mình nói thêm những người lớn tuổi còn nói, trước đây nhân của nó là thịt heo quay nữa đó!!!
Khi qua đây, ngày thôi nôi Nha..Chị bạn dâu nói con gái thì nên cúng chè trôi nước..Vậy là mình tập nấu, tìm nhiều công thức nhưng không thấy nó đến chuyện nhân thịt..Mình cứ thế làm đại..
Lần đầu, trộn chung bột nếp với ít bột gạo mình thấy khi ăn bột không mềm lắm..Sau này thì làm toàn bằng bột nếp ..Lúc thì bột Vĩnh thuận, lúc thì Tài Ký..Nhưng có 1 điều là mình không thích các loại bột đó vì vẫn nghe thoáng thoáng mùi bột..Mình thường hâm sữa nóng lên và trộn vào bột và nấu bằng đường thốt nốt nên vị ngọt thanh và thơm..
Mời mọi người ăn thử..
Nhắn với ai : không có bầu thì được mời 2 chén, còn ai có bầu cứ tự nhiên mang 4 chén về nhà!!
Cái này mang ra hiên nhưng bị ngược sáng
Cái này là chụp trong nhà!
Mình cũng thích chụp ảnh và có bài về món ăn cho xôm blog nhưng cứ mỗi lần nấu xong định chụp ảnh là không cái này thì cái nọ xảy ra..
Hôm nay, quyết tâm chụp nhưng vì không có nhiều đồ nghề và tay chụp còn non nớt nên ai đi qua ghé lại ăn chè rồi phán vài câu cho mình sửa..Và nếu biết bột nếp nào ngon và thơm thì nhắn cho mình..Vì nhà mình rất thích món này mặc dù luôn ca bài ca vì sao ta mập !!!
Mình cảm ơn mọi người lia lịa..
Thịt và bột thì chung tiền nhau mua, còn đường thì mình chôm của mẹ..Đứa nhồi bột, đứa cắt thịt xào , đứa nấu đường..
Nấu xong bưng cả nồi niêu, chén bát lên sân thượng ăn, hì hà hụp húp rồi tự khen ngon..
Bãi chiến trường thu dọn 1 cách sạch sẽ..Mẹ đi làm về không hề biết chuyện gì xảy ra..
Đó là lần đàu tiên mình ăn chè có nhân thịt..
Ở Hội An có nhiều loại chè, nhưng mình thích ăn chè thập cẩm vì có 1 cục bột nhân đậu xanh mà tên gọi là gì tự nhiên mình không nhớ nổi..Khi nào ăn chè cũng chừa cục đó ra, đến hết rồi mới cắn nhân hơi mặm mặn..thích lắm!
Lần lần thì những quán chè đó vì nhiều lí do như ông bà chủ già rồi , con cái không ai nối nghiệp, nhà thì bán để chia vì con đông, hoặc chuyển sang bán các mặt hàng khác cho du lịch nên các quán đó chỉ còn trong dĩ vãng..
Nhưng cũng còn 1 ít người cứ mùa hè thì chè đậu ván, đậu xanh hột, mùa đông thì chè trôi nước, chè đậu xanh, lục tàu xá, đậu xanh đánh... gánh ra góc đường ngồi bán..
Trên đường đi làm về có 1 gánh nhỏ như vậy..
Thỉnh thoảng ghé lại, nếu có đôi thì ngồi ăn, đi 1 mình thì mua mang về nhà ăn..Mình khoái nhất là chè trôi nước vào mùa se se lạnh..
Những cục trôi nước được làm bằng gạo nếp xay nhuyễn rồi bòng lấy bột, bọc với thịt ba chỉ xào thấm..nấu với đường trắng thêm vài miếng gừng giã vụn..Múc vào chén kiểu nho nhỏ rải vài hạt mè rang vàng..
Vị ngọt của nước đường, thơm của hạt mè, của mùi gừng và beo béo của thịt heo ba chỉ.. Ngon phải biết!
Khi nói chuyện với bạn bè nơi khác ai cũng trố mắt " trời ăn gì kì".
Mình nói thêm những người lớn tuổi còn nói, trước đây nhân của nó là thịt heo quay nữa đó!!!
Khi qua đây, ngày thôi nôi Nha..Chị bạn dâu nói con gái thì nên cúng chè trôi nước..Vậy là mình tập nấu, tìm nhiều công thức nhưng không thấy nó đến chuyện nhân thịt..Mình cứ thế làm đại..
Lần đầu, trộn chung bột nếp với ít bột gạo mình thấy khi ăn bột không mềm lắm..Sau này thì làm toàn bằng bột nếp ..Lúc thì bột Vĩnh thuận, lúc thì Tài Ký..Nhưng có 1 điều là mình không thích các loại bột đó vì vẫn nghe thoáng thoáng mùi bột..Mình thường hâm sữa nóng lên và trộn vào bột và nấu bằng đường thốt nốt nên vị ngọt thanh và thơm..
Mời mọi người ăn thử..
Nhắn với ai : không có bầu thì được mời 2 chén, còn ai có bầu cứ tự nhiên mang 4 chén về nhà!!
Cái này mang ra hiên nhưng bị ngược sáng
Cái này là chụp trong nhà!
Mình cũng thích chụp ảnh và có bài về món ăn cho xôm blog nhưng cứ mỗi lần nấu xong định chụp ảnh là không cái này thì cái nọ xảy ra..
Hôm nay, quyết tâm chụp nhưng vì không có nhiều đồ nghề và tay chụp còn non nớt nên ai đi qua ghé lại ăn chè rồi phán vài câu cho mình sửa..Và nếu biết bột nếp nào ngon và thơm thì nhắn cho mình..Vì nhà mình rất thích món này mặc dù luôn ca bài ca vì sao ta mập !!!
Mình cảm ơn mọi người lia lịa..















1 2 Next »
Binhminhmuathanhnhanht # Wednesday, April 11, 2012 6:46:48 AM
í kiến í cò chút thôi để chị cho em xin chén chè vì em chưa ăn nhân thịt bao giờ, em chỉ ăn nhân đậu xanh ngọt ngọt mặn mặn thui!
Moon' MomLinhMoon # Wednesday, April 11, 2012 7:22:56 AM
Sophiasophiachan # Wednesday, April 11, 2012 11:35:50 AM
Thanh Thuanhvaemtt1 # Wednesday, April 11, 2012 12:17:04 PM
6 ui ! Sao chị ko cắn 1 miếng rồi chụp vào chỗ cắn cho em chiêm ngưỡng miếng thịt để em nuốt nước miếng cái ực !
tiếp tục đưa đồ ăn lên nghe chị iu !
Sophiasophiachan # Wednesday, April 11, 2012 12:47:37 PM
Originally posted by anhvaemtt1:
sớm vậy gái??? hôm qua họp lãnh đạo nói xấu 8 quá trời kìa???Cảnh Huỳnhhuynhduycanh # Wednesday, April 11, 2012 1:52:27 PM
Sophiasophiachan # Wednesday, April 11, 2012 1:55:16 PM
BảoGiangkyucvun # Wednesday, April 11, 2012 2:16:16 PM
Originally posted by thanhnhanht:
Chị cảm ơn Nhàn nghe..Để lần sau chị "tác nghiệp" lại ( dùng từ cho hoành tráng !!!BảoGiangkyucvun # Wednesday, April 11, 2012 2:17:55 PM
Originally posted by LinhMoon:
Mẹ Moon đọc "kỹ hướng dẫn sử dụng "không đó ! Nếu vậy thì chúc mừng nhé!!!!!
BảoGiangkyucvun # Wednesday, April 11, 2012 2:18:19 PM
Originally posted by Mattronxoe0204:
Còn suy nghĩ gì nữa, lấy 4 đi..!!!!
BảoGiangkyucvun # Wednesday, April 11, 2012 2:21:45 PM
Originally posted by anhvaemtt1:
hihi..bắt chước 8 vì ghét 8 cứ mang đồ ngon lên khè suốt thôi.. 8 nói 6 mới nhớ .."hẹn gặp lại lần sau"!!BảoGiangkyucvun # Wednesday, April 11, 2012 2:22:42 PM
Originally posted by sophiachan:
Kiểu vậy, trước khi họp về yêu cầu để lại hết các vật chứng!!!!BảoGiangkyucvun # Wednesday, April 11, 2012 2:23:32 PM
Originally posted by huynhduycanh:
Ủa chẳng lẽ "dợ" khác của 5 có bầu????
BảoGiangkyucvun # Wednesday, April 11, 2012 2:24:54 PM
Originally posted by sophiachan:
Nói nhỏ thôi 9, có gì truyền cho bí kíp số 29...
Sophiasophiachan # Wednesday, April 11, 2012 2:37:58 PM
Originally posted by kyucvun:
Hứa rồi đó nhe... e khoái cái bí kíp 29 này lắm mà chưa ngộ được vì còn chưa đạt tới cảnh giới... 1 tháng 30 ngày mà có 29 cái bí kíp thôi vậy còn một cái chắc "kẹt"....BảoGiangkyucvun # Wednesday, April 11, 2012 2:46:42 PM
Sophiasophiachan # Wednesday, April 11, 2012 2:53:06 PM
BảoGiangkyucvun # Wednesday, April 11, 2012 2:58:53 PM
Sophiasophiachan # Wednesday, April 11, 2012 3:01:31 PM
BảoGiangkyucvun # Wednesday, April 11, 2012 3:10:00 PM
Sophiasophiachan # Wednesday, April 11, 2012 3:12:15 PM
Originally posted by kyucvun:
Vậy mà e tưởng lính lác cứ nhắc lãnh đạo đi khều hoài.. làm lãnh đạo ghiền chứ....
nhoVN # Wednesday, April 11, 2012 3:53:49 PM
Hôm nào 6 thử làm bằng bột nếp của nhật thử xem sao 6.
BảoGiangkyucvun # Wednesday, April 11, 2012 4:43:56 PM
Originally posted by sophiachan:
Thì lính nhắc lãnh đạo đi khều, chân tay lính cũng bứt rứt nên linh cũng đi khều..BảoGiangkyucvun # Wednesday, April 11, 2012 4:46:17 PM
Originally posted by nhoVN:
Đúng là món này chị thấy ít ai nấu.. Cũng làm như bánh ít nhân thịt ( không tôm) rồi nấu với nước đường thôi 7.. Chị cũng nghe nói bột nếp Nhật,nhưng chưa nấu thử..Để lần sau.Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 12, 2012 4:17:20 AM
BảoGiangkyucvun # Thursday, April 12, 2012 4:36:28 AM
Vụ này 6 phải công minh chứ không lại quánh nhau!!
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 12, 2012 4:37:20 AM
BảoGiangkyucvun # Thursday, April 12, 2012 4:49:20 AM
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 12, 2012 4:55:50 AM
BảoGiangkyucvun # Thursday, April 12, 2012 5:51:36 AM
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 12, 2012 5:52:56 AM
Originally posted by kyucvun:
Chuyển nghề đâu. Nghề này là nghề tay trái em đó chị.
Xuân Huỳnhxuanbusnel # Thursday, April 12, 2012 5:54:36 AM
BảoGiangkyucvun # Thursday, April 12, 2012 5:55:35 AM
Originally posted by diephuynh4259:
Vậy bữa nào diễn cho vé đi coi đi!BảoGiangkyucvun # Thursday, April 12, 2012 5:57:05 AM
Originally posted by xuanbusnel:
Siêu âm rồi hả? Chúc mừng em có công chúa nhé!
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 12, 2012 5:57:53 AM
Xuân Huỳnhxuanbusnel # Thursday, April 12, 2012 6:00:30 AM
Originally posted by kyucvun:
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 12, 2012 6:02:42 AM
Originally posted by xuanbusnel:
Chúc mừng em nhen. Vậy chị cũng vui nhường em ăn hết nồi chè của 6 đó. Chị ra chiu năn nỉ mà 6 quyết tâm kg là kg. Thôi tặng em luôn phần của chị. 6 cho Xuân thêm 2 chén của em nhen 6.
Xuân Huỳnhxuanbusnel # Thursday, April 12, 2012 6:13:44 AM
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 12, 2012 7:03:19 AM
Xuân Huỳnhxuanbusnel # Thursday, April 12, 2012 9:53:10 AM
BảoGiangkyucvun # Thursday, April 12, 2012 3:55:38 PM
Originally posted by diephuynh4259:
Ở nhà có 3 khán giả trung thành, không muốn cũng phải nghe phải không?
BảoGiangkyucvun # Thursday, April 12, 2012 4:00:07 PM
@ Tiffany: Vậy nhường hết cho bầu rồi hả? Có vậy mới "ngoan" xứng đáng là chị chứ ai như 6 năn nỉ ỉ ôi mà không cho..
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 12, 2012 4:09:46 PM
Originally posted by kyucvun:
Chinh xac do 6. Nhung co le se co 2 khan gia thoi vi be gai cung ca ca giong Me roi.Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 12, 2012 4:10:42 PM
Originally posted by kyucvun:
Em ngoan lau roi 6 oi. Chi tai dao nay bi 6, 9 dau doc em thoi. Sap thanh den thui thiet roi.BảoGiangkyucvun # Thursday, April 12, 2012 4:16:23 PM
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 12, 2012 4:25:38 PM
Lien Tran-Smithlientran-smith # Thursday, April 12, 2012 8:26:13 PM
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 12, 2012 8:41:37 PM
Originally posted by lientran-smith:
May chen vay chi Lien??? De em biet ket qua luon.
BảoGiangkyucvun # Friday, April 13, 2012 2:52:25 AM
Originally posted by lientran-smith:
4 chén đúng không?
Xuân Huỳnh có con gái rồi em tiếp theo đi..
Lien Tran-Smithlientran-smith # Friday, April 13, 2012 3:35:27 AM
Chị 6 ơi, cảm ơn chị nhiều nghen, em ăn chè thôi chứ không dám đẻ nữa.