Mẹ thua Nha rồi!!!!
Tuesday, April 24, 2012 9:37:19 PM
Từ ngày Nha thôi măm măm mẹ..Nha chịu uống sữa bình. Nhưng những ngày đầu cả ngày chỉ 60ml thôi..Dần dần lượng sữa nhiều hơn và đến hôm nay khi con hơn 3 tuổi thì 1 ngày con uống hơn 2 lít sữa ..
Con uống nhiều và uống mọi lúc mọi nơi..lên xe là "I want uông sừa.."...chơi game 1 tay cầm chuột, 1 tay cầm bình ..Trước khi ngủ uống gần nửa lít sữa, gần sáng 1 bình 150ml, thức dậy 1 bình nên con chẳng ăn gì..Rồi trong ngày thì cứ lai rai..hết bình này đến bình khác..
Mẹ cứ rót sẵn để trong tủ lạnh, con tự vô lấy uống, nếu không tự bưng bình sữa rót vào bình.. Trong khi anh King cả tuần 1 bình gần 4 lít, còn Nha có khi 3, 4 bình như vậy..
Con lại kén ăn , cái gì cũng nếm thử, thích thì vài 3 muỗng, không thì lắc đầu" iu"..Lúc nào muốn ngủ con ôm 1 bình vừa lơ mơ vừa uống, sữa chảy đầy trên gối..mẹ nhẹ tay rút ra con không chịu..
Mẹ quyết định bỏ bình để con ăn..
Chiều thứ 6, mẹ cất hết các bình sữa của con..
Con đi tìm: "where are you, sữa" , con khóc huhu..Cứ chốc lại mở tủ lạnh đứng nhìn..Mẹ đưa bình uống nước nhưng đổ sữa vào nhưng con lắc đầu..
Tối đó con chịu ăn được chút..nhưng đến giờ đi ngủ con khóc ức ức, trằn trọc mãi mới ngủ..
Buổi sáng ngủ dậy, chạy vào mở tủ lạnh, mẹ đưa bình mới cho con, con hất tay đi, đứng ngắm không mãi không thấy con đi ra..Con khóc. Cả ngày thứ 7 con chịu uống 1 ít..Tối đó ngủ yên hơn..
Ngày chủ nhật con vẫn còn đi tìm bình..và không chịu uống cho đến tối..
Mặt con buồn so..cứ mở tủ lạnh ra đứng ngắm rồi đi ra..
Mẹ cứ nhủ ráng thêm, ráng thêm..
Ba ngày trôi qua, lượng sữa con uống chỉ hơn 150ml/ ngày, nhưng ăn cũng không nhiều bao nhiêu?
Bồng con nhẹ tay hơn, mặt nhỏ hơn..
Mẹ đầu hàng con ..
Mẹ đưa bình cũ, con cầm liền..tu 1 hơi hết bình và đi vào tủ lạnh. Mẹ hỏi con muốn uống nữa hả?
Con ôm bình sữa ngay chổ má: I love you..
Mẹ rót đầy bình đưa con: mẹ, thanks mẹ!
Mẹ thua con rồi..Chỉ hi vọng trước khi ngủ con không ôm bình nữa thôi
Con uống nhiều và uống mọi lúc mọi nơi..lên xe là "I want uông sừa.."...chơi game 1 tay cầm chuột, 1 tay cầm bình ..Trước khi ngủ uống gần nửa lít sữa, gần sáng 1 bình 150ml, thức dậy 1 bình nên con chẳng ăn gì..Rồi trong ngày thì cứ lai rai..hết bình này đến bình khác..
Mẹ cứ rót sẵn để trong tủ lạnh, con tự vô lấy uống, nếu không tự bưng bình sữa rót vào bình.. Trong khi anh King cả tuần 1 bình gần 4 lít, còn Nha có khi 3, 4 bình như vậy..
Con lại kén ăn , cái gì cũng nếm thử, thích thì vài 3 muỗng, không thì lắc đầu" iu"..Lúc nào muốn ngủ con ôm 1 bình vừa lơ mơ vừa uống, sữa chảy đầy trên gối..mẹ nhẹ tay rút ra con không chịu..
Mẹ quyết định bỏ bình để con ăn..
Chiều thứ 6, mẹ cất hết các bình sữa của con..
Con đi tìm: "where are you, sữa" , con khóc huhu..Cứ chốc lại mở tủ lạnh đứng nhìn..Mẹ đưa bình uống nước nhưng đổ sữa vào nhưng con lắc đầu..
Tối đó con chịu ăn được chút..nhưng đến giờ đi ngủ con khóc ức ức, trằn trọc mãi mới ngủ..
Buổi sáng ngủ dậy, chạy vào mở tủ lạnh, mẹ đưa bình mới cho con, con hất tay đi, đứng ngắm không mãi không thấy con đi ra..Con khóc. Cả ngày thứ 7 con chịu uống 1 ít..Tối đó ngủ yên hơn..
Ngày chủ nhật con vẫn còn đi tìm bình..và không chịu uống cho đến tối..
Mặt con buồn so..cứ mở tủ lạnh ra đứng ngắm rồi đi ra..
Mẹ cứ nhủ ráng thêm, ráng thêm..
Ba ngày trôi qua, lượng sữa con uống chỉ hơn 150ml/ ngày, nhưng ăn cũng không nhiều bao nhiêu?
Bồng con nhẹ tay hơn, mặt nhỏ hơn..
Mẹ đầu hàng con ..
Mẹ đưa bình cũ, con cầm liền..tu 1 hơi hết bình và đi vào tủ lạnh. Mẹ hỏi con muốn uống nữa hả?
Con ôm bình sữa ngay chổ má: I love you..
Mẹ rót đầy bình đưa con: mẹ, thanks mẹ!
Mẹ thua con rồi..Chỉ hi vọng trước khi ngủ con không ôm bình nữa thôi


nhoVN # Tuesday, April 24, 2012 11:29:17 PM
BảoGiangkyucvun # Tuesday, April 24, 2012 11:33:06 PM
Thấy nó thẩn thờ thương quá em ơi, bác sĩ cũng nói hạn chế bớt sữa nên chị chỉ mua loại có 2% chất béo thôi..
Sophiasophiachan # Tuesday, April 24, 2012 11:52:20 PM
Binhminhmuathanhnhanht # Wednesday, April 25, 2012 1:23:19 AM
Cẩm Vân nucuoi4u # Wednesday, April 25, 2012 1:23:35 AM
lúc trước ở công ty cũ của em, có chị đồng nghiệp con cũng bú sữa như thế, nhưng mọi việc ổn cả khi chàng đi học
Thanh Thuanhvaemtt1 # Wednesday, April 25, 2012 3:35:16 AM
" Công Chúa Nhỏ " đẹp và quyến rũ là nhờ uống sữa đó nha Mẹ !
Cẩm Vân nucuoi4u # Wednesday, April 25, 2012 3:43:14 AM
Originally posted by anhvaemtt1:
Xuân Huỳnhxuanbusnel # Wednesday, April 25, 2012 1:11:31 PM
BảoGiangkyucvun # Wednesday, April 25, 2012 3:11:00 PM
Buổi trưa chị cho Nha bú bình..chiều vừa lên xe ra công viên chơi Nha đã la lên uống sữa. mặc dù 3 ngày vừa qua không hề đòi hỏi khi lên xe..
Về đến nhà chị nhanh chân cất bình, Nha đi tìm..nhưng không thấy nên chịu ăn 1 chút.. Đến hơn 9 h chị đưa bình sữa, cứ cầm nhơi nhơi vừa uống vừa chơi..gần 1 tiếng.. 11h đi ngủ ( vì ngủ trưa từ 4 h đến 6 h tối mới dậy), đi tìm sữa..nhưng chị cất, cứ chỉ tay ra nhà bếp..rồi đẩy mẹ ra lấy sữa..Trằn trọc mãi mới ngủ..
Chị quyết định cai bình..Vì mấy hôm rồi đi ngủ không trằn trọc đòi sữa..
Bác sĩ thì khuyên vậy. Nhưng thực tế có đứa cháu uống nhiều lắm, hơn tuổi King vẫn còn ngậm bình, người ú ù..nên nhiều lúc thấy vậy nên bỏ qua cho Nha..Nhưng qua chuyện tối nay, thấy đó là do Nha thích ngậm bình nên chị sẽ quyết tâm bỏ bình luôn..
Tiffany Hdiephuynh4259 # Wednesday, April 25, 2012 4:55:55 PM
BảoGiangkyucvun # Wednesday, April 25, 2012 6:23:15 PM
King thì khỏe hơn vì chỉ uống khi nào thức, nên chị cũng mới bỏ bình cho nó..Chỉ cần nói là lớn rồi không bú bình nữa là anh chàng nghe lời.
Còn Nha khó hơn, lúc chuyển từ bú mẹ sang bình cũng vậy..Nha nguyên tắc đến mức không phải bình của nó thì nó không chịu bú nên cực hơn..Chị cũng ráng vài bữa xem sao..Đói thì ăn, không ăn thì uống..
Moon' MomLinhMoon # Thursday, April 26, 2012 3:11:16 AM
Cứ thịt bò kêu dai, gà mắc răng, lợn không thích, tôm trai ốc ăn 1 con rồi bỏ..
Con nhà em ăn cá và trứng là thích, bs bảo OK k sao, cứ thêm sữa là được.
Mà Nha uống siêu nhỉ, ngày 2 lít là quá siêu đó :x
Lien Tran-Smithlientran-smith # Thursday, April 26, 2012 3:30:41 AM
BảoGiangkyucvun # Thursday, April 26, 2012 3:41:40 AM
Originally posted by LinhMoon:
Bác sĩ yêu cầu hạn chế lâu rồi , nhưng thấy Nha không ăn nhiều nên cứ làm lơ..Nhưng thời gian gần đây, uống nhiều lắm. Có tuần 4 bình lớn ( mỗi bình 3,7 lít).Khi nào buồn ngủ là ôm bình, sữa chảy đầy mặt.. Chị chỉ thay loại bình khác thôi, nhưng nó " nguyên tắc " lắm không chịu uống đó..Ráng vài ngày xem sao..! King thì 1 ngày được 500ml, có hôm hơn chút..Bên này không uống sữa thì tiếc lắm!!!Cảnh Huỳnhhuynhduycanh # Thursday, April 26, 2012 3:43:54 AM
BảoGiangkyucvun # Thursday, April 26, 2012 3:50:42 AM
Originally posted by lientran-smith:
Hihi..Mấy bạn này nhiều trò quá hả?
Chị bỏ bú Nha khi 15 tháng, vất vả lắm! Sau này phát hiện ra Nha sợ mùi thuốc bổ tổng hợp nên khi nghe mùi đó tự động quay đi..Đi ngủ 1 tay ôm bình 1 tay ôm cánh tay mẹ mới ngủ..
Còn King chỉ cần rờ móng tay ngón út của mẹ!!!
Cái này chắc phải đánh đòn các bà mẹ trước rồi..
BảoGiangkyucvun # Thursday, April 26, 2012 3:54:55 AM
Originally posted by huynhduycanh:
Đúng đó 5 nhưng con lười ăn quá nên cứ được cái gì hay cái đó!!
Cố gắng tập cho Nhí nghe..Chị Nha là hư rồi!!!
Cảnh Huỳnhhuynhduycanh # Thursday, April 26, 2012 3:58:57 AM
BảoGiangkyucvun # Thursday, April 26, 2012 6:02:19 AM
Cảnh Huỳnhhuynhduycanh # Thursday, April 26, 2012 6:14:44 AM
Với lại, mẹ ít sữa lắm, phải bú thêm sữa ngoài nữa
BảoGiangkyucvun # Thursday, April 26, 2012 4:31:36 PM
Có thêm sữa ngoài cũng được, sau này mẹ đi làm đỡ vất vả..
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 26, 2012 4:37:09 PM
Originally posted by huynhduycanh:
Canh oi, nghe ng ta noi em cho vo em an canh du du ham gio heo va uong thiet nhieu nuoc thi se co sua nhieu hon do em.Cảnh Huỳnhhuynhduycanh # Thursday, April 26, 2012 5:52:30 PM
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 26, 2012 6:20:43 PM
Originally posted by huynhduycanh:
Em de be bu cang nhieu thi cang ngay luong sua cang nhieu do em. Chu dung nghi la sua kg ra roi ngung thi sua se kg ra nhieu dau. Nhung cung dung la do moi co the con nguoi khac nhau.
@Chi 6: Muon nha chi 888 voi Canh ti nhen chi 6.
BảoGiangkyucvun # Thursday, April 26, 2012 6:23:32 PM
Đúng là do cơ địa đó 5 !!!
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 26, 2012 6:26:16 PM
Cảnh Huỳnhhuynhduycanh # Thursday, April 26, 2012 6:44:54 PM
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 26, 2012 6:46:02 PM
Cảnh Huỳnhhuynhduycanh # Thursday, April 26, 2012 6:51:29 PM
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, April 26, 2012 6:56:02 PM
Thanh Thuanhvaemtt1 # Thursday, April 26, 2012 9:38:39 PM
Hay có ai dành sữa với bé Nhi không 5 !
Cảnh Huỳnhhuynhduycanh # Friday, April 27, 2012 2:11:48 AM
Thanh Thuanhvaemtt1 # Friday, April 27, 2012 2:33:33 AM
Originally posted by huynhduycanh:
5 Giỏi giỏi ! Thà tự giác còn hơn bị tố giác
BảoGiangkyucvun # Friday, April 27, 2012 2:37:30 AM
"Trời đã sinh 5 sao còn sinh 8"!!!
Cảnh Huỳnhhuynhduycanh # Friday, April 27, 2012 3:50:53 AM
Diệp Ái VânAnoasis # Tuesday, May 29, 2012 7:09:50 PM
Chị kiên trì tập ăn cho Nha chị nha.
Jenna giống cu Oliver nhà Liên, 2 tuổi em mới bỏ sữa mẹ. Mỗi ngày trước khi ngủ em vẫn duy trì cho uống hết 1 bình sữa công thức gần 300ml. TRong ngày Jenna nhà em chỉ uống thêm khoảng từ 100 đến 200 ml sữa bò.
Nhưng em rất mừng là Jenna ăn được mọi thứ trong bữa ăn chị à. Con cũng thích ăn trái cây nữa...
BảoGiangkyucvun # Tuesday, May 29, 2012 8:20:54 PM
Mắt tròn xoeMattronxoe0204 # Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM
Mắt tròn xoeMattronxoe0204 # Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM