Bên Bến Sông Buồn
Tuesday, May 31, 2011 12:32:35 AM
Download Nhạc: Nguyễn TuấnThơ: Giang Thiên Tường
Dừng chân bên bến sông buồn
Mùa thu bỡ ngỡ với hồn lang thang
Bởi chưng ta vẫn miên man
Cuốn theo con nước Thoại Giang thẫn thờ
Bao nhiêu lá rụng vật vờ
Chi cho lưu luyến, chi chờ bến xa
Ngày chia ly, khi chiều tà
Dặn lòng không nói hay là nói không
Nhưng nay khi đến giòng sông
Rưng rưng nước mắt cho lòng đắm mơ
Quen nhau qua mấy vần thơ
Biết nhau trên một chuyến đò thế gian
Vì sao duyên số lỡ làng
Để chưa viết hết cung đàn năm xưa
Bao giờ gặp lại người xưa
Mùa thu năm tới...hay ngàn kiếp sau?...


Newhavannam-Zomhainewhavannam # Tuesday, February 14, 2012 4:15:27 AM
Một đêm hạ vắng giữa tôi với nàng,
Sương lan tỏa khói mơ màng.
Bầu trời thăm thẳm mây mang lệ sầu.
Sông ơi nước chảy về đâu?
Con thuyền trở nặng mối sầu biệt ly,
Không gian cũng ngủ li bì,
Chẳng muốn chứng kiến những gì sảy ra,
Vầng trăng đêm hạ vở rồi,
Hay trăng cũng muốn chia đôi hai người,
Câu thơ ngậm cả nụ cười ,
Đôi dòng dạ lệ tuôn rơi không ngừng.
Trái tim sao củng muốn dừng,
Chẳng thè đập nữa dửng dưng thiệt rồi.
Duyên tình chẳng bén nàng ơi,
Đành thôi cũng phải chia phôi hai đàng.
(Zomhai) CHIA PHÔI
Ghé qua họa thơ Giang Thiên Tường.Nghe Lâm Dung hát hay quá! Càm ơn tiếng hát của bạn nha!