Nhớ Nhung 7
Monday, May 7, 2012 3:51:54 AM
DownloadNhạc và lời: Nguyễn Tâm HànBước chiều vương nhẹ tình ai
Miền tâm tư nhuốm u hoài
Để đêm thao thức nhớ người
Nơi cuối trời biển dâu
Vẫn nhiều tha thiết cho nhau
Gót hồng khua nhẹ đường tim
Vẳng bên tai tiếng ai cười
Niềm thương neo bước chân về
Đêm mưa nhẹ nhàng rơi
Thuyền yêu lướt êm dòng trôi
Lâng lâng con tim yêu diệu huyền
Tâm tư quên muộn phiền
Lòng thoáng vấn vương sợi nhớ
Đêm vui trao nhau câu ngọt ngào
Câu yêu thương dịu lời
Người về luyến lưu tình mơ
Mắt nào ai dịu dàng trao
Bờ vai nghiêng giấu thẹn thùng
Nụ hôn lưu luyến trao người
Hanh hanh vàng ngày rơi
Tình tôi đã trao về ai


Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, May 7, 2012 7:27:17 PM
Giai điệu nhịp nhàng của bản nhạc cộng với cách hát nhẹ nhàng, phát âm chuẩn đã làm người nghe không muốn rời.
Nghe đi nghe lại nhiều lần tôi bỗng thốt nói một mình
Hay quá Dung ơi.
Cám ơn Dung thật nhiều đã dồn tâm hồn cho bản nhạc .
Nguyen Ngoc Khanhhonampro # Thursday, May 10, 2012 4:18:03 AM
cuong buicnbui2 # Monday, May 14, 2012 5:13:35 AM
Anh Nguyen tâm Hàn noi đúng. nghe rồi khong muốn rời.
Cám ôn những lời tình tự nhẹ nhàng của anh NTH.
Cám ơn Lâm Dung đã chia sẻ bai hát thật tình tư
Lemondaquyblog # Monday, May 14, 2012 5:54:39 AM
LamDunglaamdung # Friday, May 18, 2012 2:38:43 AM
Originally posted by honampro:
Dung xin chào anh Nguyen Ngoc Khanh đã ghé thăm và nghe Dung hát. Cám ơn anh đã quá khen.
LamDunglaamdung # Friday, May 18, 2012 2:50:30 AM
Originally posted by cnbui2:
Anh cnbui2 không muốn rời chắc là bị chủ blog...níu áo rồi.LamDunglaamdung # Friday, May 18, 2012 2:53:05 AM
Originally posted by daquyblog:
Chào mừng LemonLamDunglaamdung # Friday, May 18, 2012 3:10:09 AM
Originally posted by NguyenTamHan:
Hỏng có chi đâu anh Hàn ơi... Có điều Dung thắc mắc hỏng biết sau Nhớ Nhung 7 này rồi anh sẽ còn...sản xuất thêm mấy Nhớ Nhung nữa .Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 18, 2012 3:34:34 AM
LamDunglaamdung # Friday, May 18, 2012 3:45:08 AM
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 18, 2012 3:58:44 AM
Nếu cắc cớ mà đặt là Nhớ Nhung Út 1, rồi Út 2, Út 3 ....... là sẽ kéo dài lắm .
Lúc đó chỉ sợ không còn sức nữa thôi ....
cuong buicnbui2 # Friday, May 18, 2012 4:20:20 AM
Originally posted by laamdung:
LQmysuperquan # Monday, May 28, 2012 12:49:42 AM
Chị ơi, anh Hàn bị người ta Nũng Nịu, Nhõng Nhẽo nên quay đi là ... Nhớ Nhung. Nhưng anh Hàn "cứng cựa" lắm, chẳng Nhằm Nhò gì đâu.
LamDunglaamdung # Monday, May 28, 2012 1:32:17 AM
LQmysuperquan # Monday, May 28, 2012 1:33:30 AM
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, May 28, 2012 6:54:01 AM
Originally posted by mysuperquan:
Có vậy mà LQ cũng bị cứng họng à ? ? ? ! ! !
Thì Cứng Cựa là Cái Cựa nó Cứng chứ còn gì nữa .....
Ừa ....
Mà phải vậy không ta ...?
LamDunglaamdung # Monday, May 28, 2012 7:28:49 AM
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, May 28, 2012 2:23:59 PM
Cứu bồ , please .
Ni-cô ngây thơ tệ !
Tôi nghiệp ... tui .... vì chả biết trả lời sao. Sợ nói lạng quạng bị "cắt cựa gà" là hết đá .
LQmysuperquan # Monday, May 28, 2012 2:34:27 PM
Originally posted by laamdung:
Thì chỗ nào "dôi ra" để ... ngó ... chơi là cựa thôi chị à.
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, May 28, 2012 4:09:57 PM
Thế thì còn đá với đấm cái nỗi gì ...
Thật nhảm hết chỗ nói !
Rõ chán !
cuong buicnbui2 # Monday, May 28, 2012 4:55:50 PM
Originally posted by mysuperquan:
LQmysuperquan # Monday, May 28, 2012 5:16:55 PM
Originally posted by cnbui2:
Cái vụ này để Quân vào hỏi trai trong làng đã nhá.
Originally posted by cnbui2:
Ủa, thì nó là như vậy mà anh. Lúc nào xài thì xài, hổng xài thì để ngó.
À, hôm qua Quân đọc một tin có cái anh chàng họa sĩ kia ở bên Nhật, đã cắt phăng cái cựa của mình rồi ướp gia vị, nấu lên đãi khách. Mà khách phải trả tiền đắt lắm mới được thử món ấy và cũng phải ký giấy không được thưa kiện anh ta và đầu bếp. Anh ta chỉ cảm thấy không cần cái cựa này nên làm vậy và thu tiền cho việc gì đó.
Đọc mẩu tin này xong thấy ... tiếc gì đâu!!!
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, May 28, 2012 5:41:10 PM
Originally posted by mysuperquan:
Hết ý ....h.a..h.a.h.a......
LQ à ,
biết đâu nó ... vô dụng nên họ vứt đi thì nào có gì mà phải tiếc . Còn làm ra tiền nhiều nữa bằng của thiu của mốc thì kể cũng là môt tay kinh tài giỏi lám đấy chứ . Biết đâu từ nay khối kẻ bắt chước ...
Ý ... mà .... không có tui đâu nha .
LamDunglaamdung # Monday, May 28, 2012 5:45:23 PM
Originally posted by mysuperquan:
Phải hỏi các bô lão LQ à.
Originally posted by mysuperquan:
Nhưng chắc là để ngó nhiều hơn...
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, May 28, 2012 5:54:56 PM
Hừ... ừ...ừ..m ......... ! ! !
LQmysuperquan # Monday, May 28, 2012 6:08:00 PM
Originally posted by laamdung:
Dạ, để Quân kêu gọi Hội Nghị Diên Hồng, xem ai còn có thể ... bóp nát trái cam nha.
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, May 28, 2012 6:17:15 PM
Chắc vụ cam thì phải nhờ các cô tình nguyện viên tổ chức hội nghị đem tặng chứ nghe nói ...
Các Bô Lão đi họp mỗi trự chỉ mang theo có mỗi bịch ... nho khô thôi LQ ơi .
Cam đâu mà bóp
LamDunglaamdung # Monday, May 28, 2012 10:43:03 PM
Originally posted by NguyenTamHan:
Ơ...Dung chỉ góp ý với LQ thôi. Anh Hàn "nhột" hở?LamDunglaamdung # Monday, May 28, 2012 10:47:49 PM
Originally posted by NguyenTamHan:
ha...ha...sao anh Hàn biết hay dzị cà?Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, May 28, 2012 10:59:53 PM
LQmysuperquan # Tuesday, May 29, 2012 12:00:29 AM
Originally posted by NguyenTamHan:
Vậy thì các Bô Lão cứ việc Nhâm Nhi nho khô đi nha, để cho trai làng "mần" cam.
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, May 29, 2012 12:14:34 AM
Ấy ấy ... các nàng phải tặng cam thì các bô lão mới có cam mà bóp đặng check xem còn đủ sức ... bóp không chứ .
LamDunglaamdung # Tuesday, May 29, 2012 12:38:05 AM
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, May 29, 2012 1:11:57 AM
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Tuesday, June 5, 2012 3:28:04 PM
Ghé thăm Lâm Dung nghe hát lần nữa .chúc vui khỏe nghe!