Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè
Thursday, November 4, 2010 4:07:22 AM
DownloadRồi nắng hạ tàn phai cơn mê tình ái rã rời lạc lối
Theo dấu chân em về chập chùng lớp sóng trắng xóa mênh mông
Bờ cát mịn từ đây không em hờn dỗi tháng ngày mù tối
Em tóc em hong vàng biển chiều rũ nắng em bước hoàng hôn
Em buông lơi tóc thề tỉnh mình theo cơn lốc về
Em như mưa nắng hạ hôn bờ biển xanh sỏi đá
Anh lang thang dấu giầy vòng tay em cho đã đầy
Men yêu đương rũ rượi mây trời phong kín trùng khơi
Rồi cánh phượng hồng rơi chơi vơi ngàn lối mỏi đường tình ái
Con sóng khuya xô về ngậm ngùi sỏi đá nuối tiếc trôi qua
Còn dấu buồn hồn hoang nghiêng nghiêng vực nhớ mưa chiều lạnh giá
Em tóc em hong vàng hạ buồn chưa úa em khóc chiều xưa


Hoang Nguyenhoangnguyen622004 # Saturday, November 13, 2010 6:54:39 AM
phibi...phibi # Sunday, December 26, 2010 11:31:42 PM
giọng hát bình thảng vững vàng mà truyền cảm
Mới nghe lần đầu mà pb đã mê
LamDunglaamdung # Friday, December 31, 2010 5:37:44 PM
LamDunglaamdung # Friday, December 31, 2010 5:41:43 PM
Originally posted by hoangnguyen622004:
Cám ơn bạn Hoang Nguyên đã ghé nghe nhạc. LD xin lỗi đã trả lời chậm trễ. Hôm nay LD mới học cách trả lời comments. :-)