Khi nàng là chị
Friday, 5. October 2007, 07:54:11
Trong quan niệm về tình yêu, dường như có một “luật bất thành văn” rằng người con trai không được thua tuổi người con gái. Nhưng thực tế thì con tim luôn có lý lẽ riêng, không phải lúc nào cũng chiều theo những quy luật đã được lập trình sẵn.
Truyền thống không ủng hộ
Truyền thống không ủng hộ
![]() |
Thể hiện: Quang Vinh ft Bảo Thy
Trong những bộ phim tình yêu, chàng trai thường hơn cô gái từ 3 đến 8 tuổi. Những cuốn tiểu thuyết tình cảm, khoảng cách làm nên độ lãng mạn còn xa hơn, trên mười tuổi. Ngoài đời thực, những mối tình nối tiếng của các bậc vĩ nhân hầu hết đều tuân theo sự chênh lệch này. Những cuốn sách tâm lý, sinh lý đều bảo vệ cho quy luật đó. Trong trí tưởng tượng, người con trai luôn mơ về một người yêu bé bỏng, thơ ngây. Và trên tất cả là gia đình, dư luận xã hội đều mặc định cho con em mình cưới một người bằng tuổi hoặc thua tuổi … Hiện tại nhiều áp lực “Tôi thực sự đau khổ khi phát hiện ra mình đã phải lòng chị ấy, người học trên tôi 3 lớp. Những háo hức, hạnh phúc khi được gặp người mình yêu luôn xen lẫn với cảm giác sợ hãi và mặc cảm. Trước khi đi đến quyết định sống thật với con tim, tôi đã trải qua một thời kỳ khủng hoảng,. Lúc nào trong đầu cũng lởn vởn mấy câu hỏi: Tại sao mình lại yêu chị ấy? Mình phải làm sao bây giờ? Có nên tiếp tục hay không? Phải dừng lại thôi! Nhưng, bằng cách nào? Trời ơi, mình không thể xóa hình ảnh chị ấy ra khỏi đầu…” (Văn Thành, ĐH Kinh tế) Cach xưng hô cũng là một vấn đề. Quốc Bảo (nhân viên kinh doanh) tâm sự: “Xuất phát điểm của bọn mình là tình chị em. Nói nhiều người không tin nhưng thời gian mới yêu nhau vẫn xưng em - chị vì không thể thích ứng ngay được. Cố gắng mãi mới lên được giai đoạn ”trống chủ ngữ”. Sau đó xưng tên của rnhau như bạn bè. Rồi mới đến giai đoạn anh - em. Chưa hết, nan giải hơn nữa là vấn đề xưng hô với bạn bè hai bên. Tự dưng ngày trước gọi bạn của cô ấy là chị, bây giờ…” Sợ nhất là những cái nhìn tò mò, nghi ngờ từ bên ngoài. Bạn bè, gia đình thường khó mà chấp nhận những cuộc tình này, đặc biệt là gia đình bên gái. “Bạn bè tôi thậm chí còn hỏi đi hỏi lại rằng: mà cậu yêu thật à? Mình vẫn chưa thật sự hiểu?... Nhưng vẫn thương cô ấy nhất, cả một thời gian dài không dám nói với gia đình, sợ bị phản đối, cho nên yêu một cách lén lút… ”(Văn Thành, ĐH Kinh tế) Nhìn về phía tương lai Khả năng tan vỡ của tình yêu “em - chị” thường cao hơn so với những cuộc tình khác, đặc biệt khi hai người còn đang đi học hoặc người con gái đã đi làm còn chàng trai thì vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng trên thực tế cũng có nhiều mối tình cập bến hôn nhân khi vượt qua hết mọi khó khăn. Lúc ấy những cặp đôi này vừa đón nhận hạnh phúc vừa nhâm nhi cảm giác vẻ vang của người chiến thắng. Xét cho cúng thì tình yêu giữa em và chị cũng giống bất cứ tình yêu nào khác. Mạch nguồn nuôi dưỡng một tình yêu chính là tình yêu chứ không phải bất kỳ một lý do nào nắm trong quan niệm hay suy nghĩ của con người. Khi người ta yêu nhau, cần có nhau và có đủ niềm tin thì sẽ vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống.


