Yêu em vì chỉ biết đó là em
Friday, 5. October 2007, 08:05:39
Bởi xét cho cùng, trong tình yêu thì cái quan trọng nhất chính là tình yêu chứ không phải bất cứ lý do nào khác.
Không cần biết em là ai “Tôi mất ba năm cấp III để ấp ủ một tình yêu lý tưởng về người tình thơ ngây và bé bỏng. Để rồi mất ba tháng trong năm học đầu tiên ở giảng đường để yêu chị ấy, một người có đôi mắt buồn và tính tình trầm lặng”. Nhưng dòng nhật ký đượm buồn của chàng trai khi nghĩ rằng chỉ năm sau thôi, người ấy sẽ ra trường. “Nhiều lúc tôi tự hỏi cuộc sống là gì. Là kiếm tìm hạnh phúc. Vậy tại sao lại chạy trốn khi hạnh phúc đến? Để rồi còn có hạnh phúc đích thực nữa không?”. Những lập luận, những lý giải đó đã giúp chàng trai vững tin hơn và vượt qua tất cả để đến với tình yêu của mình… Không cần biết em từ đâu Hải học Kinh tế tp Hồ Chí Minh. Một lần ra Hà Nội chơi đã phải lòng một cô gái học ĐH Ngoại thương. Tình yêu sau mấy năm đại học kết thúc bằng một đám cưới ở tp miền Nam. Đây quả là một kết thúc có hậu cho mối tình đã vượt qua trên 2 ngàn cây số. Những tình yêu kiểu Ngưu Lang - Chức Nữ ngày nay không còn ít. Tình yêu của họ chủ yếu được đắp xây bởi những tin nhắn, những cú điện thoại và nỗi nhớ. Mỗi năm gặp mặt được đôi lần làm cho tình yêu càng trở nên sâu lắng hơn. Chúng ta vốn sống trên một quả đất tròn. Và tình yêu thì đang làm cho thế giới ngày càng trở nên nhỏ lại. Không cần biết em ngày sau Ngày sau gặp em thì thế nào nhỉ? Ở đây, không thể tồn tại khái niệm “Yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Những cuộc tình trong thế giới ảo là điển hình cho những nỗ lực dùng câu chữ chinh phục người yêu. Rất nhiều cặp yêu nhau một thời gian, sau đó mới thực sự biết mặt người yêu của mình. Yêu qua điện thoại: là những tình yêu bắt đầu từ những tình huống ít ai ngờ, như vô tình gọi nhầm số, quen qua bạn bè,... Những tình yêu kiểu này thường ít được các bậc phụ huynh tán thành. Nhưng với các mạng điện thoại thì tình yêu ấy thật tuyệt, nên duy trì và không ngừng mở rộng.
![]() |
Thể hiện: Châu Gia Kiệt
Chỉ cần biết Những người ngoài cuộc sẽ cho rằng đó là một tình yêu mù quáng. Nhưng người trong cuộc thấy rằng: tất cả các tình yêu đều chứa đựng yếu tố mù quáng. Có người sẽ nói rằng: đừng quá phiêu lưu. Nhưng người trong cuộc chỉ biết rằng: phiêu lưu cũng là một cảm giác hạnh phúc. Nhiều người cho rằng: yêu cũng phải thực tế. Nhưng người trong cuộc chỉ biết một thực tế duy nhất: có được người mình yêu. theo MT


