My Opera is closing 3rd of March

sharing togerther

ladyman

" PhAI LAM SAO"



Ôi .. tôi cũng chẳng biết nữa...
chẳng hiểu tôi nữa...tôi là ai và tôi như thế nào?
mình ít nói sẽ tạo ra khoảng cách với mọi người, sẽ cảm thấy lạc lõng..
mà thực sự mình cũng không biết phải làm như thế nào để cải thiện nữa...
có lẽ là do wen rui hay sao ấy.... ít nói, hầu như ai cũng nói vậy: nhận xét vậy...
giờ cũng có cải thiện nhưng cũng không đáng kể.

mình cảm thấy bình thường , hay đôi khi cảm thấy sợ nói chuyện nếu nói điều gì đó sai không vừa lòng.
oi..nhiều khi nghĩ chắc mình mắc bệnh trầm cảm mất rùi...
dẫu biêt là phải cố gắng....

"Con người ta sinh ra chẳng ai là hoàn hảo cả" nghĩ như vậy sẽ thấy lòng nhẹ hơn,,,,
nhiều khi nghĩ thấy chán qua1!




"BEACH"" laj van the" hnay toj cam thay ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.