" Cuoi Tuan"
Saturday, July 14, 2012 4:56:23 AM
Chờ mãi cũng đến ngày cuối tuần,,, nhanh thật nhanh mà lâu cũng thật lâu cuối cùng rồi cũng dến nhưng sao mình không thấy vui chút nào nhỉ
không biết nưaz
niềm vui thì có nhưng tại sao mình vẫn buồn man mác hay do công việc làm mình như vậy.
...lại vẫn điệp khúc xưa, lúc nào cũng kêu ca có 1 việc mà vẫn không sữa chữa được thì kêu ca hoài làm gì ? để rồi " Lúc nào cũng vậy' có lễ bản thân mình còn đang thấy ngán khi nhai đi nhai lại nó, nhưng sao không thể nào không nói được nhỉ? nói ra tâm sự mình sẽ thấy thoải mái hơn...có lẽ mình sống nội tâm nhiều quá, chính cái suy nghĩ của mình giết chết chính mình, rồi mình sẽ không đề cập lại những vấn đề này nưaz, nếu có bùn thì vào blog nói chuyện với chính mình, viết ra nhưng gì mình suy nghĩ cho thấy nhẹ lòng hơn...có vẻ hay đấy hic....
....Mình cũng nhận được nhiều lời khuyên cho mình nhưng cũng không thấy hiệu quả lắm ..hjc
mà thôi mình sẽ cố gắng hoàn thiện , nói nhiều hơn chút, bà tám hơn chút mình sẽ thấy khác trăng,,,hjj...
............
ôi ngày chủ nhật nè mình sẽ trổ tài làm món tôm nướng cho cả nhà ăn mà không biết thế nào nhi?..hj,,, lên mạng tham khảo thì cách làm cũng dễ mà .nhưng mình ít nấu nướng nên có lẽ cũng là khó khăn...món đầu tiên mình thử làm là món ốc xào xả ớt...tuy chưa phải là quá ngon nhưng an cũng ngon ....tạm được tín hiệu mừng cho mình đê...hjj
cố gắng lên tôi ơi...nhẹ lòng hơn rùi hii...
............Đanh đá một chút ...hjj
có khi lại hay và hiệu quả!!!??
thôi thấy vui trở lại rồi....














Chấn PhongChugatrong # Tuesday, July 17, 2012 3:18:57 PM
Ladymanladyman88 # Thursday, July 19, 2012 5:33:29 AM
chít nè, chít nè... :d
Chấn PhongChugatrong # Thursday, July 19, 2012 9:50:39 AM
Ladymanladyman88 # Thursday, July 19, 2012 9:58:31 AM