My Opera is closing 3rd of March

sharing togerther

ladyman

" Kém"


HCM date 12:16PM
Ui, hôm nay sao mà chán thế công việc thì cũng không suôn sẻ lắm, viết có 1 bức mail thôi mà quên đủ thứ, bị chê quá trời.. nghĩ lại đúng là mình khùng thật nhiều khi thấy kém cỏi quá đi, những chuyện con con mà làm cũng không song nữa... tại sao vây....

Ông bà ta nói đúng: học ăn học nói học gói học mở.. muốn biết hoặc làm tốt cái gì thì cũng phải học hết... có lẽ mình phải học lại từ đầu chăng hjj...

Hôm qua viết 1 cái nữa cũng bị chê, hôm nay viết thì quên không viết chủ để híc cũng không hiểu nôi mình nữa... mới có thế mà đã làm mình chán cả buổi ư.. có đáng không, cũng đáng như thế mới sáng mắt ra rút kinh nghiệm cho lần sau tiếp tục...hjc....hjj

" Muốn khôn hơn thì không nên giấu rốt phải không ta!
hj... mình hi vọng chuyện này sẽ thành công tốt đẹp ...
phải cố gắng nhiều thật nhiều thôi tôi ơi....!

hj,, và cũng may là có người chỉ cho mình cách giải quyết dù nó không thể lấy lại được lỗi nhưng cũng còn hơn là không... làm cho mình cảm thấy đỡ thấy ..... sao sao trong lòng...hjc .thank so much bạn của tôi...:d

" Chiaki cố lên, chiaki Cố lên..." bigsmile





Why???HCM 22.7.12 Oj hnay lan dau tien mac dress ...

Comments

Ladymanladyman88 Thursday, July 19, 2012 9:56:13 AM

Hii.. vay la cuoi cung thi Ho cung mail lai Ok!
Mung qua! noi chung thi phai rut kinh nghiem thoi...
Co len co len....
bigsmile

Chấn PhongChugatrong Saturday, July 21, 2012 6:55:48 AM

Cứ từ từ học hỏi...
Các cụ ta có câu ăn cháo cũng cần có người dậy cơ mà smile
Không có ai là biết hết cả đâu.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.