My Opera is closing 3rd of March

sharing togerther

ladyman

" Mình biết"


Ngày buồn!
sao dạo này mình nhiều chuyện buồn phải suy nghĩ thế nhỉ?
hay vốn dĩ mình đã là người hay suy nghĩ , suy nghĩ nhiều chỉ khổ thêm mà thôi..
mình là vậy... tính tình kỳ cục: ít nói, hay ngại ngùng xấu hổ, rụt rè, không hòa đồng... ôi nhiều điểm yếu quá...
cũng chẳng biết nữa, hoàn thiện dần dần thôi...

HCM 22.7.12 Oj hnay lan dau tien mac dress ...Relax 2

Comments

kimphuongkimphuong1302 Tuesday, July 24, 2012 8:12:29 AM

Mõi người mõi tính mà bạn, muốn thay đổi cũng không phải dễ , còn theo hoàn cảnh sống nữa.

Ladymanladyman88 Tuesday, July 24, 2012 10:09:44 AM

uhm, hoàn cảnh của tớ có thể nói nhiều dược nhưng nhiều khi cũng chẳng biêt nói gì nữa,mình cảm thấy không nc cũng bình thường, nhiều khi thích ở một mình cho khỏi ồn ào.. làm những việc mình thích ....và như thế tự co người lại và cảm thấy cô lập...
híc

kimphuongkimphuong1302 Monday, July 30, 2012 6:58:49 AM

uh vì ko nói nhiều nên cũng thành quen rồi , quen với sự im lặng và thích được yên lặng. mình cũng như thế , nhiều khi muốn thay đổi mình để hòa nhập với mọi người nhưng vẫn không thay đổi được, rồi lại tự trách mình hjhj .
Những lúc tâm trạng tốt thì cảm thấy mình có thể làm được nhựng đến khi buồn thì chỉ muốn một mình .

Ladymanladyman88 Monday, July 30, 2012 10:15:48 AM

uhm, sao giống mình thế nhỉ!!
ôi mình cứ tưởng có mình mình vậy chứ, ai giè cũng có bạn nữa làm mình thấy cũng vui hơn, không phải là vui vì bạn như vậy đâu nhé, mà mình nghĩ có mình mình như vậy hii...
cảm ơn bạn nhiều vì đã chia sẻ với tớ..

kimphuongkimphuong1302 Friday, August 10, 2012 7:14:30 AM

có gì đâu mà cảm ơn bạn, mình thấy tâm trạng của bạn và mình giống nhau nên cũng thấy dễ chia sẽ hjhj.
ko phải mõi mình bạn có tâm trạng như vậy đâu , mình nghĩ chắc cũng có nhiều mà vì ko có cơ hội biết nhau và gặp nhau thôi.
mà mình thấy tính tình như vậy nhiều người lại thích và nói rằng mình hiền , dễ thương đấy chứ hehe

Write a comment

New comments have been disabled for this post.