" Ma"
Tuesday, September 11, 2012 10:14:02 AM
Lâu rồi mình không viết tâm sự.. hnay lại cảm thấy bùn nên viết ra có lẽ chắc sẽ nhẹ nhõm lòng hơn..
mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa ..... hay là ông thầy bói kia nói đúng...
mình cũng chẳng tin lắm đâu ..j mà ma nhập kia chứ, tin có ma thật nhưng làm sao mà nó ém mình để không cho minh tiếp xúc với ai hết, ...hay chỉ là ông muốn moi thêm tiền rồi mới nói như vậy... mình không tin lắm , nhưng sao mình thấy nhiều khi mình muốn nói lên nhưng điều muốn nói nhưng lại không nói được thành lời .... nghĩ được nhưng k nói được hay môi trường làm mình như vậy!!!??? một bài toán cần có lời giải đáp nhưng bản thân mình vẫn chưa tìm ra cách giải tốt nhất cho mình,
Sống nội tâm thật khổ, chẳng cái gì làm khổ mình bằng suy nghĩ của mình hết... híc ...
hôm nay cả buổi vui vẻ tự nhiên buổi chiều làm mình buồn thiu,
chỉ vì một câu nói có lẽ là nói đùa chăng..! " 2 in 1"có lẽ vậy suy nghĩ vậy cho nhẹ lòng,
Phải trừ yêu diệt ma thôi hii....
Cố gắng lên tôi ơi!












