Đau chân quá đi mất , huhu
Friday, April 24, 2009 4:10:59 PM
Chả biết là đau mông hay đau lưng đây , mama với mọi người bảo do ngồi nhiều nên đau , chán quá ! Sao cái số mình đen đủi thế chứ
Tối đau không tưởng được , sốt lun , phải nhờ Vova ra mua bún cho ăn với mua thuốc giảm đau , tình hình có vẻ khả quan hơn ! nhưng h đang còn đau lắm
Sao số tôi khổ thế này , sáng đau quá mà vẫn hok bỏ học đc , sáng nay bắt đầu học Java by example , chả dám bỏ , hic môn cuối của kì , khó vãi
Mong ước cảu ngày mai đơn giản sao khó khăn :
- hết đau để đi lại được
- cái bụng đừng điên nữa , ăn uống cho béo
Tối đau không tưởng được , sốt lun , phải nhờ Vova ra mua bún cho ăn với mua thuốc giảm đau , tình hình có vẻ khả quan hơn ! nhưng h đang còn đau lắm
Sao số tôi khổ thế này , sáng đau quá mà vẫn hok bỏ học đc , sáng nay bắt đầu học Java by example , chả dám bỏ , hic môn cuối của kì , khó vãi
Mong ước cảu ngày mai đơn giản sao khó khăn :
- hết đau để đi lại được
- cái bụng đừng điên nữa , ăn uống cho béo






