My Opera is closing 3rd of March

La Hoàng Nam

Tạm biệt em nhé ! Chào em ....

2/7/2009

Lâu lắm lại mới viết cho cái blog này , hiz
Dạo này gặp nhiều truyện quá , thi cử , học hành , bạn bè , tình cảm .... cứ lộn xộn ra sao ý
Nhưng nói chung cũng ổn rồi !!!
Thi cử cũng khả quan , đã qua năm 1 , h làm cái project thui , nhưng tâm trạng h chả muốn làm gì cả sad
Tự nhiên lại dính vào chuyện tình cảm chứ , hê hê !!!
ĐÃ mấy năm rồi , àh àh 3 năm , cái cảm giác ý lại mới đến , hê hê ! Nhưng số mình buồn cười quá , chả bao h thành công đc , thôi kệ , cứ đến đâu thì đến ..........
Bây h chỉ muốn thoát ra cuộc sông như thế này thui , chả có hy vọng j cả , muốn học quá mà cứ nhìn thấy sách vở thì lại nản , cả cái project kia chưa làm gì cả , mình hok muốn mọi người gọi mình là vô dụng , hiz
Thời gian trôi qua nhanh lắm , biết bao h cuộc sống sẽ mỉm cười với mình , chắc là ngày mai , haha:lol: lol

Cứ biết thế đi !!!!!!!!!

1 câu chuyện buồn :|13/7

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28