Chờ đợi là yêu người ... yêu mình !
Tuesday, March 17, 2009 7:14:00 AM
Sống là phải biết chạy , biết chờ , biết chậm ... rất đơn giản , sự thật ấy ko nằm ở khẩu hiệu , biểu hiện hay sách vở , bục giảng ... mà nằm ở ngay ngã 4 đưòng , nơi có đèn xanh , đèn đỏ , đèn vàng ...
Điều thú vị nhất tạo nên cuộc sống chính là chúng ta ko thể đoán trước được tương lai vì thế ta ko thể khẳng định được rằng sợ chờ đợi này của ta là vô ích hay là một phép màu , nhưng có 1 điều các bạn phải nhớ đó là sống phải biết chờ , biết chậm ...và biết chạy !
*** cùng nghe entry này nhé , link :
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/museum/14414/index.aspx
Điều thú vị nhất tạo nên cuộc sống chính là chúng ta ko thể đoán trước được tương lai vì thế ta ko thể khẳng định được rằng sợ chờ đợi này của ta là vô ích hay là một phép màu , nhưng có 1 điều các bạn phải nhớ đó là sống phải biết chờ , biết chậm ...và biết chạy !
*** cùng nghe entry này nhé , link :
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/museum/14414/index.aspx
|
Blog Radio 37: Sống là biết chờ đợi Sáng tác: đang cập nhật - Thể hiện: đang cập nhật |


