My Opera is closing 3rd of March

m e o m a p ' s b l o g

i'm not a men , not yet a super-men

Subscribe to RSS feed

Một ngày nào đó ko có blog thì sao nhỉ ?

Một ngày nào đó ko có blog thì sao nhỉ ? magnify

*** định sẽ viết entry trong 5phút [ ghi chú : hình minh hoạ chã có liên quan gì đến entry , tại thấy ham quá ]

Một ngày nào đó nếu không ai viết blog nữa , mèo sẽ vẫn tiếp tục , viết cho chính mình .

Một ngày nào đó nếu không ai đọc blog của mèo nữa , mèo vẫn sẽ tiếp tục , viết cho mình đọc .Có người sẽ bảo viết cho chính mình đọc thì viết vào cuốn sổ tay ấy ... Không thích , đơn giản là không thích , tính nó thế , chữ cũng xấu , type trên này lại nhanh hơn

Một ngày nào đó , bạn bè trên blog bỏ mèo mà đi hết ... thì sao nhỉ , không có chuyện đó đâu nhưng cứ phải giả định . Nếu ngay cả những người thân nhất cũng ra đi thì thật đáng buồn . Ngày ấy , mèo sẽ tiếp tục viết blog .

5 phút hết mất rồi . Một ngày nào đó nếu vì tham 5 phút ngồi máy mà thức dậy muộn ... thì ngày đó cũng sẽ vẫn tiếp tục viết blog

Nghe cứ như là cuồng blog ấyImage . Đơn giản , mấy khi tìm được một sở thích nào đó mà mình có thể trút tất cả những gì mình muốn , chia sẻ những gì mình thích ......

p/s : trên tất cả , đơn giản vì mèo ko bỏ được cái blog này ... [ nhiều thứ lắm ]