november rain
Wednesday, September 17, 2008 6:46:00 AM
Ngày mưa không anh
Chiếc ô xanh núp mình sau tán lá
Em đứng yên nhìn dòng người qua lại
Tìm anh ..
Ngày mưa không anh
Phố cũng khóc
Nước loang lóang trên mặt đường vàng ánh đèn cao áp
Soi rõ bước chân em
Một mình...
Ngày mưa không anh
Lá chao nghiêng
Vòng bánh xe quay mãi miết
Em đi tìm một điều hư ảo
Lang thang như ngọn gió thất tình
Ngày mưa không anh
Lời chia tay hóa thành nước mắt
"Anh không có lỗi" ừ anh không có lỗi
Chỉ tại em không thể yêu bằng nữa trái tim mình
Vẫn biết tình yêu rồi sẽ qua như cơn mưa cuối hạ
Nắng sẽ ửng hồng , em sẽ lại xinh tươi
Nhưng chiều nay mưa về , mình em bước ..
Chợt nghe buốt nỗi đau không rõ hình hài ..
Giá mà có anh ...
Chiếc ô xanh núp mình sau tán lá
Em đứng yên nhìn dòng người qua lại
Tìm anh ..
Ngày mưa không anh
Phố cũng khóc
Nước loang lóang trên mặt đường vàng ánh đèn cao áp
Soi rõ bước chân em
Một mình...
Ngày mưa không anh
Lá chao nghiêng
Vòng bánh xe quay mãi miết
Em đi tìm một điều hư ảo
Lang thang như ngọn gió thất tình
Ngày mưa không anh
Lời chia tay hóa thành nước mắt
"Anh không có lỗi" ừ anh không có lỗi
Chỉ tại em không thể yêu bằng nữa trái tim mình
Vẫn biết tình yêu rồi sẽ qua như cơn mưa cuối hạ
Nắng sẽ ửng hồng , em sẽ lại xinh tươi
Nhưng chiều nay mưa về , mình em bước ..
Chợt nghe buốt nỗi đau không rõ hình hài ..
Giá mà có anh ...



