My Opera is closing 3rd of March

m e o m a p ' s b l o g

i'm not a men , not yet a super-men

Subscribe to RSS feed

Gửi em

Gửi em magnify
Có những lá thư , chẳng bao giờ gửi đi được , có những câu chuyện chẳng bao giờ kết thúc , đon giản vì 2 ta ko thể gặp nhau...


Gửi em ...


....bắt đầu thế này :


Anh ơi , đợi emmmm ... vì em luôn nói với anh như thế , a lúc nào mà chẳng đợi em , nhưng cái cảm giác chờ đợi đó sao mà hạnh phúc , a chẳng 1 lời ca thán ... để rồi sau những khi chờ đợi ý , ngay khi gặp anh em lại hỏi "a chờ có lâu hong ??? thương quá àh ..."...thử hỏi a khó chịu sao mà được .


Anh ơi , đợi emmmm ... nhưng lần này là 1 câu nói dành cho thì tương lai , vì em còn tiếp tục học ... nhưng vì 1 số chuyện đã xảy ra ... có lẽ ... a sẽ chờ mãi , chờ mãi ... hi vọng em sẽ tha thứ và quay về ... nhưng hi vọng rồi cũng trở nên hoài vọng thôi , phải ko em ?


vậy mà , tại sao a vẫn đợi ? ko biết em có còn nhớ đến a hay ko ? nhưng điều đó ko quan trọng , qui luật của cuôc sống mà ... sống vui và có ích để còn cho tương lai và sự nghiệp đó là điều a phải đạt được và cũng là những gì em mong muốn với riêng anh...

p/s : Đôi khi cuộc sống có 1 điều gì đó để "chờ đợi"...lại làm ta sống mạnh mẽ và có ý nghĩa hơn thì phải ??? ...