My Opera is closing 3rd of March

m e o m a p ' s b l o g

i'm not a men , not yet a super-men

Subscribe to RSS feed

Kì thi tốt nghiệp năm 2002

truyền đạt 1 số kinh nghiệm cho các pé sĩ tử "Nhi Đồng" trước kí thi tốt nghiệp THPT 2008 vào ngày mai nhé :

  • đầu tiên là câu này : học nhiều quên nhiều , học ít quên ít , khỏi học khỏi quên ,cứ đi thi bằng "niềm tin"...thế nào cũng đậu.
  • trước ngày thi 1 ngày , nên thư giãn bằng cách đi : câu cá , nhảy dây , bắn bi , bún thun , hay đại loại là 1 môn thê thao lành mạnh ( ko tệ nạn nhé )
  • vào phòng thi , nhìn các bạn xung quanh , canh mặt bạn nào nhìn có vẻ thông minh , thì mình lam quen , rủ đi an kem này nọ ( tí chỉ tao nha , co gì tí tao dẫn đi an chè chuối )
  • vào phòng thi , đừng nhìn thầy cô ( rất dễ bị nghi ngờ )
  • sắp xếp cái tài liệu thu nhỏ thật gọn gàng và khoa học ( để dễ bề móc ) , tốt nhất là nên học thuộc lòng luôn ở nhà , ví dụ như : túi trái là cong thuc A , túi phải công thức B , tà ao dài là câu 5 môn sữ , ruột viết chì câu 7 môn sinh , cây thước là lý thuyết môn hoá v.v... tuỳ thuộc trình độ của các Nhi Đồng
  • tranh thủ lúc 15' cuối hoạt động chân tay hết công suất , vì khoảng thời gian này , 80% các giám thị thường "buông"
  • cuối cùng , nếu bó tay ko làm được , thì các bé đừng nản , cứ vinh vào câu đầu mà hi vọng , rằng chúng ta di thi bằng "niềm tin" mà...em chã

Có thiếu sót gì , bà con bổ sung , kì thi tốt nghiệp ngày xưa của em cũng thế đấy ạ ! em chã học câu nào , cứ đi thi bằng "niềm tin" thôi , kakaka , cũng đậu như ai !