My Opera is closing 3rd of March

m e o m a p ' s b l o g

i'm not a men , not yet a super-men

Subscribe to RSS feed

sai gon noel...noel sai gon

sai gon noel...noel sai gon magnify

lang thang tren net...đọc 1 cái entry rất thu vị...ở sài gòn...Khi ra đường, nhiều lúc bạn không thể quyết định uống ở đâu, ăn ở đâu, đi đâu và làm gì vì có quá nhiều nơi để đi, quá nhiều hoạt động để làm....chỉ sợ ko đủ tiền thôi...hahaha !

nhớ cái không khí đi dạo ban đêm ở trên đó...thèm ăn,thèm uống,thèm đủ thứ :

***cafê : từ chổ 1 ly nuoc có lúc lên đến 150 ngàn 1 ly (saigon trade center hay còn gọi là 33 tầng ) ... đến chổ chỉ có 3 ngàn 1 ly như o Hàn Thuyền ( gần nhà thờ ĐBà )...v.v...,cafê thì chổ nào cũng như chỗ nào,nhưng được cái không gian ở những nơi này...thì quá đã....

***đi vòng vòng nhiều quá...nên khat nước..ghé vô uống nước sâm 5000 1 ly nhá,uống rất đã khát dó nha,ví dụ như ở công trường dân chủ nè,uống xong là đau bụng liền ,quay về nhà....xong lai go out tiếp

cafe highland ở sai gòn thì được cái themes đẹp quá : như HL quan 7 , HL diamond , HL ngay goc đưong Nguyền Du Dong Khởi .... chả bù với HL quê mình ...chúi ko chịu được ! kakak !

thời gian này...bận quá....chẳng đi đâu được ! hẹn qua mùa noel nhá....cafe + ăn nhậu ( ăn là chinh )

có ai đi với tui hong !!!!