My Opera is closing 3rd of March

m e o m a p ' s b l o g

i'm not a men , not yet a super-men

Subscribe to RSS feed

THU DEN....ROI LAI SANG DONG...MEOMAP đã đến với blog ntn ?

THU DEN....ROI LAI SANG DONG...MEOMAP đã đến với blog ntn ? magnify

GIMME MORE ( BRITNEY SPEAR 2007) link down (click phai chọn save target as ):

http://www.mediamax.com/lamkimbang/Hosted/01%20GIMME%20MORE.mp3

Không biết mình đến với Blog như thế nào..mình bước chân vào thế giới blog với những ngỡ ngàng và ngu ngơ...đến với blog là nhờ 2 người bạn thân của mình..mình được làm hộ một cái blog mà cái entry đầu tiên thiệt là sơ sài ..bước chân chập chững đầu tiên đi vào blog MM đã được dìu dắt như thế đó..

Để rồi ngày qua ngày..tháng qua tháng, MM dần hiểu ra trong blog MM cần phải làm những gì....rồi những gì xảy ra cũng đã đến..người bạn đầu tiên MM add được và MM cảm thấy đó là những ngày tháng vui vẻ...nhưng rồi những buồn tủi kéo đến với MM...Mình viết nhiều entry buồn, buồn về nhiều thứ...buồn về tình cảm..buồn về gia đình..rồi cũng có những lúc MM xóa tất cả để mong trở lại con số không..MM thèm được như những ngày tháng vui vẻ đó...MM co thể trút mọi buồn bực lên blog..hết viết rồi lại xóa..rồi lại đóng blog...có lẽ đến giờ nay nếu blog MM ko xóa thì cũng đã hơn trăm cái entry được viết ra...

Ngồi suy nghĩ...những suy nghĩ của một buổi sáng trời dần sang thu...âm u..rồi lại buồn về những gì MM đang trải qua..những ngày tháng buồn dài lại sắp ập về trong MM ...có phải thu sang rồi đông lại tới để cho lòng mình những hiu quạnh..lanh lẽo...rồi một mùa đông lạnh lẽo cũng sắp tới...những suy nghĩ bắt đầu trở nên buồn tủi...tự hỏi....mình đã làm được những gì để Blog nhộn nhịp vui vẻ..đã làm được những gì để blog MM tràn ngập hạnh phúc...nhìn lại chính bản thân MM có những gì tốt đẹp???(chắc là không)..hay chỉ toàn là những cái xấu xa đang bám lấy bản thân mình..có phải mình đang thèm một mùa đông ấm áp,... một mùa đông khác với tất cả mùa đông trước...có phải đó là điều xấu xa đang bám lấy MM...tất cả những gì MM đang làm chỉ để mong có vậy..chỉ mong có một blog hạnh phúc mah những cái entry là những bản tình ca..những khúc nhạc vui trong đời...Blog.

Mong một mùa đông ấm áp...mong một blog ko bao giờ phải có những entry buồn...

Mong nhiều thứ...nhưng trước mắt hình như chỉ là con số 0...nhìn xung quanh...chẳng có ji....SPAM THOẢI MÁI ĐỂ XÃ STRESS NÀO