My Opera is closing 3rd of March

m e o m a p ' s b l o g

i'm not a men , not yet a super-men

Subscribe to RSS feed

Nghĩ thử xem...làm gì với .....

Bạn làm gì với 30s....dọc 1 entry trên blog của 1 nguoi bạn...thấy 30s đó....làm được nhiều việc có ý nghĩa đấy chứ :

***Chỉ cần có 9 giây 18 một vận đông viên chạy điền kinh tìm cho mình 1 chiếc Huy Chương Vàng ở cự ly 100 mét.

***Với 30s thì .... Nếu ở bên cạnh mình dù chỉ có 30 giây thì em sẽ làm những gì? Cô ấy trả lời rất thật mà không cần suy nghĩ gì cả. Cô ấy nói : em sẽ ôm anh, hôn anh và nói em cần có anh. Chúng ta mãi mãi hạnh phúc nha! Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm mình hạnh phúc lắm rồi.

***30 giây trôi qua, tuột mất ánh mắt thân thương, tuột mất cái nắm tay thật chặt đầy ý nghĩa, tuột mất cả một đời hạnh phúc nhưng cũng đủ để đau nhói con tim.

***Biết bao nhiêu việc phải làm, được làm... vậy mà chỉ với thời gian ngắn ngủi 30 giây. Như một cái chớp mắt, 30 giây thoáng qua ấy đủ để làm nên những điều ý nghĩa vô cùng. Với riêng tôi, nếu có 30 giây, cũng đủ để cho tôi nở một nụ cười thân thiện với những người tôi gặp sáng hôm nay. Xin chào mọi người và chúc một ngày tốt lành! Đó là câu nói trong 30 giây tiếp theo của tôi.

Với MEOMAP....30s cung lam duoc nhieu viec co ich chu bộ....chặng hạn như post cai entry này len va chia se cung các bạn nè...30s thế là xong.may bạn lam gi với 30s... hihi...(theo blog cua ban BACH DUONG)

Thời gian là vàng là bạc mừh ! đi nha...ngồi lâu...má chửi chết !