My Opera is closing 3rd of March

m e o m a p ' s b l o g

i'm not a men , not yet a super-men

Subscribe to RSS feed

So phan

Mưa to...trong khi moi nguoi ai cũng o nha...xem tivi...ko thi chui vao 1 goc nao do...doc sach...doc báo....21h tối...Mèo nghe tiếng loc coc loc coc...quái...thì ra là tiếg gõ của mì gõ...tò mò...mở cửa sổ ra xem...1 bé gái chừg 6 tuổi...mặc áo mưa....nhìn bé co chút xíu....tội nghiệp lắm...nghi thay thuong...nen Meo` quắc lại...nói : cho a 5 tô...trời mưa chắc bán ế...kiu an dùm bé đó...thấy thương cho những hoàn cảnh như thế...rồi 1 cụ già đi bán vé số...85tuổi roi....troi mưa mà vẫn con o ngoài đường...đi còn ko nổi thì lam sao mà bán hết cọc vé số này...mua ủng hộ 1 tờ...rồi cho bà cái bánh trung thu(mới mua...chưa kịp cạp 1 miếng)....hic hic...tre em & nguoi gia mỗi người 1 hoàn cảnh....lẽ ra...mình phai giúp duoc nhieu hơn chứ...hi`...chả biết...số phận của họ hổng lẽ la nhu vậy....trên đời này...có ông tiên mà...ong dau...giup moi nguoi di....

Cũng là người...có người với 10 triệu đồng,trang trải miếng cơm manh áo,100 triệu xây nhà,1 tỷ làm việc thiện.Cũng la người,có người 10 triệu đồng cho 1 chai rượu,100 triệu cho 1 đêm bay,1 tỷ cho những việc ăn chơi,bù khú...

Thiết nghĩ...chúng ta nên quan tâm giúp đỡ nhung người già nghèo khổ,để họ bớt cô đơn,giúp đỡ mấy em nhỏ,để mấy em được đến trường...bằng cách nao do..ăn mì gõ chẳng hạn...hehehe...đùa đấy...

Cảm ơn đã đọc.......đi uống nước mía nha !