My Opera is closing 3rd of March

m e o m a p ' s b l o g

i'm not a men , not yet a super-men

Subscribe to RSS feed

Kinh Doanh Page View...Benh thanh tich mang phong cach blogger !!!

Kinh Doanh Page View...Benh thanh tich mang phong cach blogger !!! magnify

. VN, "bệnh thành tích" coi như một quốc nạn! Từ kết quả thi tốt nghiệp cho tới kết quả... bầu cử quốc hội, đâu đâu cũng thấy "chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm"!... Đó là cái thói còn sót lại từ thời bao cấp.

Cứ tưởng rằng chỉ có "các cụ" sống trong cái thời kỳ đó mới mắc căn bệnh này. Thế nhưng mà bi kịch ở chỗ, rất nhiều dân 8-x, 9-x bây giờ cũng mắc căn bệnh đó một cách hết sức trầm trọng!

Mình không dám nói đến tất cả, vì nhiều blog người ta viết rất hay, rất đáng để đọc và cùng chia sẻ quan điểm. Mình bức xúc ở chỗ, có nhiều nhân vật lạ hoắc tới blog của tớ, rồi quảng cáo kiểu như, àh: "Bên bờ-nốc của tớ có entry mới, sang comment cho tớ cái nhé...". Mịa sư chúng nó chứ, mịa khỉ, không thấy cái củ chuối to đùng hay sao!?!?!?! (Sure là bọn này chưa định nghĩa được thế nào là "Liêm sỉ" rồi...).

Từ một số thủ thuật máy tính đơn giản, mình bắt đầu tự làm cho mấy chỉ số đó của mình tăng lên một cách kinh khủng khiếp. ( do 1 người bạn chỉ,tất nhiên là mình ko dùng ,tại khong có rãnh nếu dùng thi PV tăng len 1 cach khủng khiếp rồi... )
Mình làm 1 blog ma, chẳng có gì cả ngoài nhiệm vụ... comment cho blog của mình. Mình xin chia sẻ...

"Page Views" là số lượng lượt truy cập vào blog của bạn từ những người xem bất kỳ. Do đó, chỉ cần tạo ra những cú click vào trang này, là thằng Yahoo! nó tính ngay cho bạn 1 lượt truy cập.


Bắt đầu nhé.vào trang blog của bạn khi bạn chưa Sign up, bạn nhấn phím "F5" (hàng phím trên cùng). Mỗi lần nhấn phím F5 (ReFresh) đó, máy tính sẽ gửi một lệnh kết nối tới trang của bạn. Và bây giờ, bạn chỉ cần giữ phím đó thật lâu, là kiếm được và tạ "Page Views"! (Mỗi phút, IE gửi được khoảng 1500 lệnh, và Firefox gửi được khoảng 1200).

Nhưng mà giữ lâu thì cũng mỏi tay thật đấy, Nếu mỏi tay quá, thì có thể dùng cái gì đó giữ phím. Chẳng hạn như tớ chơi luôn cái... kẹp giấy. (Kẹp vào phím F5 ở phía trên bàn phím. Chỗ đó mới có thể dùng kẹp giấy được. Đơn giản gọn nhẹ thế thôi. hehehe....dơ thiệt !

Giờ tạm thời không đụng tới máy tính, để yên cho nó tự "công tác". Rửa chân, lên giường ngủ vài tiếng cho đỡ sốt ruột, khi tỉnh dậy sẽ có kết quả ngoài sức tưởng tượng của bạn...

Vậy là chỉ cần vài tiếng đồng hồ, vài thủ thuật cực đơn giản (và mấy nghìn tiền điện nữa - tiền mạng thì gần như không tốn 1 tí dung lượng nào - khoảng 2MB cho mỗi tiếng) là bạn đã có thể tự biến mình thành một siêu sao rồi. Giả sử bạn giữ 5 tiếng, như vậy là kiếm được khoảng 240 nghìn "quick comments", hoặc 450 nghìn lượt "page views"!

Mỗi ngày làm vài tiếng, 1 tháng là bạn kiếm được khoảng 1 tỷ (tờ - y - ty - hỏi - tỷ) lượt Page views, cộng thêm vài trăm triệu comments. Ờh thì Bill Gates tỷ phú đô la, mình tỷ phú Page views cũng oách chả kém!

Allô, không ai bị chết ngất đấy chứ?!...


Tỉnh lại rồi thì nghe cảnh báo đây: Cái gì cũng có giá của nó cả. Bạn nhớ trong thời gian giữ phím không được nhả phím ra, vì sau khi nhả, máy chủ của Yahoo! sẽ phát hiện địa chỉ IP của bạn đã gửi liên tục quá nhiều lệnh đi. Khi đó, nó sẽ tạm thời không cho bạn truy nhập tiếp với thông báo "Error 999"...

Nhưng không sao, khoảng 1 tiếng sau là mọi chuyện trở lại bình thường thôi. Một cái giá quá rẻ để đổi lấy mấy tấn sản phẩm mà bạn đã nhận được

MEOMAP tái bút : kakakaka...vui heng...thu lượm được trên internet ! kết luận : những cái đó thật phù phiếm! Đừng mất quá nhiều thời gian và cả tiền nữa, vì mấy cái củ chuối này!

Hãy ra khỏi nhà, và tìm một việc gì đáng để làm hơn!