My Opera is closing 3rd of March

m e o m a p ' s b l o g

i'm not a men , not yet a super-men

Subscribe to RSS feed

Noi "sau" dem vang...hehe..."sau" o day ko phai buon ah...

Người viết : meomap

Người nhận : unknown

Một ngày như mọi ngày…mệt mỏi…xem tivi xong…đã gần 11h đêm rồi….định đi ngủ ( hehe , cứ như là gà mái công nghiệp ấy ,đến giớ là ngủ ) nhưng quái lạ,hôm nay nằm mãi mà chẳng ngủ được…mình lại nghĩ đến “cô nàng”…lấy cái dt ra gọi thôi…ko thôi la ko chịu được cái cảm giác này…chắc là đã quen nói chuyện với “cô nàng” rồi…

11h50 : gọi cho nàng…tít tít te te(chuôg dt reo)…và nàng đã alo…1 giong noi “nhỏ nhẹ” đến ko ngờ : alo chuuuuuuuuuuuứ… ( bên đây mình nghe cái giọng này là chịu roi nha )

12h30 : nói chuyện 1 hồi…”nàng” thay đổi bất ngờ…giọng nói trở nên truyền cảm,có pha 1 chút gì đó rất là gợi cảm…nàng thủ thỉ vào tai mình…Tim mình đập loạn xạ(chắc cỡ 2000 nhịp/1phút),hơi thở gấp gáp,máu dồn lên tới sọ,í não chứ ( sọ nghe ghê hóa)…đấu óc quay cuồng…chẳng còn biết trời trăng gì nữa…kì ta…cảm giác thiệt là lạ ghê ! sướng…

1h30 sáng : đang ngon trớn nàng lại chuyển tông bảo mình đi ngủ…tiếc lắm đó chứ nhưng vẫn ngoan ngoan nghe theo lời nàng…đúng như phong cách của nàng…đưa lên tận mây xanh rồi đạp xuống tận đâu đâu 1 cách ko thương tiếc…hi`hi`…

Vài dòng vui vui vậy thôi…Mấy dòng này dành cho em nè…có nói chuyện với em rồi…mới biết thêm nhiều điểm rất hay ở em : sống rất tình cảm,vui vẻ,giọng cười ko lầm vào đâu được hehe v.v…kiềm nén dữ dội lắm để a không phải thích em…nhưng chắc có lẽ là a ko làm được,vì a cũng như bao người con trai khác thôi…(tình cảm ban đầu luôn luôn là thế mà…ko biết sao này sẽ như thế nào…) hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp…hi vọng mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời sẽ đến với em và tất cả các bạn nữ đang đọc cái entry này híhí …luôn vui vẻ em héng …( noi chuyện với em chắc a ko nói được mấy lời này đâu…nên a mới viết ở đây chuuuuuuuuuuuuuuuuu